Khi xưa hai đứa ...


Posted by 1thx ..71..236.140 on Jun 15, 2009 at 05:53:11:

Khi xưa hai đứa học yêu
vườn chơi thơm mộng ban đầu
bướm hoa nô đùa trước ngõ
lời thơ đi về có nhau
Em hẹn anh làm đám cưới
chọn nàng thơ làm phù dâu
kén bạn thơ làm phù rể
mây làm áo cưới trắng phau
tình in tờ nét lên ngôi
mùa Xuân ấm áp êm trôi
vườn có em là tất cả
chúng mình xứng lứa vừa đôi
Một ngày tình bỗng ra khơi
buồn lên gác nhỏ lẻ loi
tim đau nhói trong lồng ngực
buồn tình hồn bỏ đi chơi
Mùa Xuân lặng lẽ đi qua
tình xưa nay đã hóa già
nét ưu tư lên màu mắt
em buồn nhỏ lệ xót xa

Nhắn với, nếu có bạn nào vào đây, tấm hình tôi cài bên dưới với 2 lý do:
1) Tôi chỉ muốn nhìn thấy người em vui và hồn nhiên như tuổi thơ .
2) Nếu như lý do trên không đủ để cho bạn vui lòng, xin hãy tội nghiệp dùm tôi vì đã chưa tìm ra được tấm hình như ý bạn muốn thấy như trong những lời tôi miêu tả :)

Mến chúc các bạn 1 ngày thứ hai vui vẻ




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]