Hãy cho tôi một niềm tin


Posted by Hùng Anh ..205..225.23 on Jun 15, 2009 at 19:36:33:

Lặng nhìn vận nước nổi trôi
Ngâm hờn nuốt đắng chẳng lời thốt ra
Nước mắt đâu cứ chảy ra
Quê hương tang tóc, giặc ngoài, giặc trong

Đời là thế, nuôi ong tay áo
Chó phản chủ, giông bão trên quê hương
Quan trên quan dưới một phường
Ngàn cách vơ vét, tìm đường thủ thân

Kìa đất Việt, nghìn năm lịch sử
Lũ hùm beo, phá nát tơi bời
Còn đâu nước Việt người ơi
Ngàn năm sao xoá tội đời này đây

Con dân Việt năm châu bốn biển
Hãy vùng lên khí thế kết doàn
Dựng xây đất nước bình an
Rồng thiêng Châu Á huy hoàng ngày mai





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]