Cô Hai à, tui tìm đủ trọn bộ "Cô Hai Thích Cải Lương" chớ hỏng phải cãi lộn à nhen! :) tui edit xong rồi cô Hai save đi!
---
Part 1:
Cô Hai à,
Tối nay xóm dưới tưng bừng
Đón chào gánh hát cải lương tỉnh về
Biết cô Hai rất là mê .. (cải lương)
Nên tui vội ghé rủ rê đi cùng
Nhà cô kín cổng cao tường
Bụi hành, bụi ớt, bụi gừng rào quanh
Mặn, nồng, cay, đắng đã đành
Hỏi cô vị ngọt có dành cho tui ?
Cô Hai à, cô Hai ơi!
Cô cho tui hỏi đôi lời được không ?
Biết cô thích .. Kim Tử Long
Nên tui lo sợ phập phồng con tim .. hihihi .. chắc ghen!
Cô Hai đừng dại đi tìm
Chàng nghệ sĩ giọng ngọt mềm kia ơi!
Kẻo không cô lại lệ rơi
Tui về lại phải trả lời ba cô .. làm sao!
Tối nay gánh diễn chợ Đò
"PHI GIAO ÁC HẬU" tui chờ cô nha!
Ngọc Huyền kép chánh cô à
Cô Hai chuẩn bị (tui) qua nhà đi chung
Cô Hai có thích cải lương ?
Anh Hai Mùi
---
Trăng mười sáu vừa tròn vừa sáng
Tui thấy anh thấp thoáng sau hè
Ngặt vì ba má canh me
Cho nên tui cũng xếp de trong nhà
Nghe anh Hai ngân nga vọng cổ
Cái vỡ tuồng "GÁNH CỎ CƠ HÀN"
Mủi lòng tui cũng khóc ngang
Rồi anh ca tiếp vở "PHÀN LÊ HUÊ"
Mèn đéc ơi, kép hề BảO Quốc
Còn thua giọng lạ hoắc của anh
Tui nghe mặt mũi lạnh tanh
Sao mà mê mẫn đêm thanh không rời!
Trong im lắng những lời mùi mẫn
Như hương thơm vương vấn trên đường
Tui mà mê kép cải lương
Ba tui ổng đập mềm xương cho chừa
Anh Hai biết tui ưa gánh hát
Mà coi xong lật đật dzìa liền
Xóm làng mà thấy tui chen
Lại gần gành hát một phen ăn đòn
Cô Hai Hợi
---
Chắc tuồng "AN LỘC SƠN" hôm nọ
Cô Hai mê mà bỏ việc nhà
Làm ba cô giận rầy la:
"Từ nay tao cấm la cà cải lương"
Tui nghe người ta đồn dzữ lắm!
Cô mê kép, tên hắn .. Vũ Linh
Làm tui cũng phải giật mình
Cô mê kép bóng thiệt tình hả cô ?
Tại tui sợ cô lo ở giá
Như trong vỡ tuồng "LÁ SẦU RIÊNG"
Cưới chồng giàu có chẳng bền
Con côi mẹ góa mình ên bọc đùm
Cô Hai mê cải lương tui biết
Làm tui đây theo riết cũng ghiền
Chừng nào mình được nên duyên
Tui thề tui dắt cô xem .. Ngọc Giàu .. diễn hài
Anh Hai Mùi
---
Tối nay có "BÊN CẦU DỆT LỤA"
Ăn cơm xong tui sửa soạn nghen!
Anh Hai nhớ tới đón liền
Hỏi ba tui trước không phiền lắm nha
Cái tuồng này anh ca mỗi tối
Riết rồi tui rảnh rỗi thuộc làu
Nghe anh mùi mẫn sáu câu
Mèn ơi tui tưởng Ngọc Giàu giả trai
Cái giọng anh đóng vai kép chính
Trong vở tuồng ? quên biến tên ha .. à ..
"VÕ ĐÔNG SƠN, BẠCH THU HÀ"
Chắc là khán giả sẽ la um sùm .. hihi ..
Cô Hai Hợi
---
Cô Hai nhớ vỡ tuồng xưa chắc
Tên là "TƯỚNG CƯỚP BẠCH HẢI ĐƯỜNG"
Vì ảnh thương dzợ thương con
Nên không ngần ngại con đường tù lao
Cô Hai đẹp má đào tài sắc
Làm tui đây ngây ngất vì cô
Mỗi lần cô cất giọng hò
Tui nghe xao xuyến thẫn thờ con tim
Cô Hai biết mỗi đêm xem hát
Đi gần cô tui thật là mừng
Đôi ta thiệt xứng dzợ chồng
Trai tài gái sắc tui đờn cô ca .. hihi ..
Anh Hai Mùi
---
Nghe anh khen tui ca vọng cổ
Mà làm tui ngượng đỏ mặt nè!
Nói ngay hỏng phải tui khoe
Giọng tui xuống điệu xàng xê ai bằng :)
Tui còn nhớ hùi năm ngoái đó
Gánh Thủ Đô hát ở chợ làng
Cô đào chánh bỗng bệnh ngang
Ông bầu năn nĩ tui sang thế dùm...cô đào chánh đó nghen anh Hai...
Mèn đéc ơi tui mừng quá cỡ
Tuồng "NI CÔ CHẢI TÓC BỜ SÔNG" :)
Cả tuồng tui thuộc nằm lòng
Mà theo gánh hát đừng hòng yên thân
Ba tui ổng đã hăm he trước
Mê đào kép thì bước khỏi nhà
Nghĩ giờ tui tiếc lắm à
Nếu không tui nổi như là Thanh Nga...hihihi...
Cô Hai Hợi
---
Cô Hai giống Thanh Nga lắm hả ?
Dzậy sao tui lại chả biết nè!
Thấy cô giống .. ác hậu ghê! .. hihihi ..
"BAO CÔNG XỬ ÁN QUÁCH HÒE" nhớ không ?
Chọc cô dzui cô đừng có giận!
Tui thấy cô rất giống bà Thăng (Hội Đồng Thăng)
Tuồng "ĐỜI CÔ LỰU" xa xăm
Vì cô nhan sắc, nên mang đa chồng (tại tui tới ox5 lận nè!)
Tui nhớ tuồng "BÔNG HỒNG CÀI ÁO"
Dẫn cô xem tốn bạo quá chừng!
Tuồng vừa mới chấm dư't xong
Tissue tui tốn khoảng chừng .. chục bao!!!
Anh Hai Mùi
---
Anh cũng biết tui hao hao giống
Cô đào trong "TIẾNG TRỐNG MÊ LINH"
Của đoàn gánh hát Thanh Minh
Hình Tui ai cũng tưởng hình Thanh Nga
Vậy mà nghe tui ca vọng cổ
Là ba tui giận đỏ mặt mài
Cây roi nhịp sẵn trong tay .. thiệt đó!
Tui chưa xuống nhịp nghẹn ngay tức thì
Anh nhớ tuồng "NGAO SÒ ỐC HẾN"
Tui với anh ca lén ngoài hè
Tưởng ba tui hỏng có nghe
Đang ca anh bỗng .. im re cười trừ ...cũng biết sợ huh ?
Nói cải lương tui thì mới nhớ
Mai mốt anh đừng rủ tui nghen!
Lỡ tui khóc qua chỉ phiền
Làm anh phải tốn tiền mua tissue
Anh Hai à sao mờ hà tiện ?
Cô Hai Hợi
---
Tui giỡn chơi cô ưa hờn dỗi
Tại thương cô tui mới chọc mà
Chớ cô xinh đẹp như hoa
Tui mà hà tiện thành ra thằng khờ
Cô Hai nhớ tuồng "TÔ ÁNH NGUYỆT"
Trọng Hữu sao giống thiệt .. tui
Tại vì cũng có giọng mùi
Cô Hai nghe được bùi ngùi lệ rưng
Cô Hai à ra vường tui đợi
Tối nay làng mỡ hội cải lương
Có đoàn tuồng cổ Huỳnh Long
Ngọc Huyền kép chánh coi không cô nè ?
Cô đừng có e dè sợ sệt
Sáng hôm nay xin phép ba rồi .. ba cô Hai đó!
Gật đầu ổng chịu cho tui
Dắt cô xem hội ngoài trời đêm nay
Anh Hai Mùi
---
Anh Hai à hổm rài đi miết
Cái tuồng "TÔ ÁNH NGUYỆT" coi hoài
Mà tui có thấy anh Hai
Giống như Trọng Hữu đẹp trai đâu nè! :)
Anh Hai biết tui mê Trọng Hữu ... mê nghe ca thôi nghen anh Hai!
Nên tối nào cũng rủ rê tui
Mèn ơi cái giọng thiệt mùi
Làm tui nhớ tới la` chùi lệ tuôn
Thôi để mai có tuồng diễn mới
Hình như tuồng "CON GÁI ÔNG CÒ"
Nếu anh có rảnh ghé qua
Nhậu xong anh nhớ xin ba tui dùm ...
Cô Hai Hợi
---
Part 2:
Cô Hai mê cải lương Hồ Quảng
Thường cùng tui kề cận hàn huyên
Cô khen tuồng "LỤC VÂN TIÊN"
Anh chàng Bùi Kiệm hài duyên lắm hà!
Gánh Huỳnh Long vừa ra "TẤM CÁM"
Kép Ngọc Huyền vai Tấm hiền lương
Vân Hà vai Cám ngạnh ương
Ác tâm hãm hại dành vương Hậu hoài
Cô thích "TÌNH YÊU HAY NGÔI BÁO" ?
Cô thích làm "ÁC HẬU PHI GIAO" ?
Phận là liễu yếu ma đào
Đừng ghen tuôn quá chuốt vào họa thân
Chắc cô sợ khổ tâm trăm bể
Phận "LÀM DÂU", "VỢ LẼ" mai này
Gặp ai cô cũng chối ngay
Để tui một dạ đợi hoài cô sao ?
Chắc cô xem "HOÀNG CHÂU CÁT CÁT"
Phụng Tử Vi giống thật như cô
Má đồng tiền, cặp mắt to
Cũng còn mong muốn tơ vò Nhĩ Khang
Đừng nói chi, hay nàng Yến Tử
Chẳng ham chơi, học chữ siêng năng
Vì sao cô biết hay chăng ?
Vì tình yêu dẫn lối nàng đổi thay
Cô Hai a` .. cô Hai có biết ?
Thuở còn thơ tui ghét cải lương
Từ ngày tui để ý thương .. cô Hai
Cùng cô xem hát cải lương mỗi ngày
Hò .. ơ ..
"LƯƠNG SƠN BÁ, CHÚC ANH ĐÀI" dẫu chết
Vẫn một lòng thật thắm thiết bên nhau
Tui, cô chung vách chung rào
Sao cô chẳng chịu gật đầu .. thuận ưng ?
Anh Hai Mùi
---
Part 3:
Cô Hai à làng ta mỡ hội
Tối mình xem hát bội chịu không ?
Coi đào múa kiếm, múa gươm
Thiệt hấp dẫn giống cải lương vậy mà
À tuồng "TUYỆT TÌNH CA" hay lắm!
Tui thấy họ chen lấn quá trời
Cô Hai mà thích đi coi
Tui đây có sẵn chổ ngồi cho cô
Thành Được vai Ông Cò hai dzợ
Thiệt giống tui mắc nợ đào hoa
Một mình ổng cưới hai bà
Mỹ Tho ba` lớn, thêm bà Vĩnh Long
Tui coi xong cầm lòng hỏng ddặng
Dzợ ở nhà cứ giận ghen tuôn
Phải chi mà biết nhịn nhường
Thì đâu có chuyện tan thương thế này
Tui tin chắc cô Hai hỏng dzậy
Lỡ sau này tui lấy thêm bà
Chắc cô Hai hỏng ghen mà
Dẫu sao người cũng một nhà mà cô .. hihi ..
Chắc tại "CUỘC HẸN HÒ ĐỊNH MỆNH"
Nên đôi ta ddược lệnh mẹ cha
Se duyên trầu thắm hai nhà
Chờ ngày hai ddứa mặn mà se tơ
Cô Hai à tui chờ vô hạn
Tình tui trao sông cạn đá mòn
Cô Hai có hiểu hay không ?
Chừng nào cô chịu vuông tròn cùng tui ?
Anh Hai Mùi
---
Part 4:
Cô Hai à năm này đón tết
Mình đi xem "TƯ ẾCH DU XUÂN"
Hay là "SONG QUÁI TRANH HÙNG"
Toàn hề nổi tiếng lẫy lừng cô mê
Nhất là cái anh hề Bảo Quốc
Trong vỡ tuồng "CHÀNG NGỐC HỌC KHÔN"
Cô Hai cười thiệt là dòn
Má hồng khoe lúm dễ thương quá trời
"TÔ ÁNH NGUYỆT TÂN THỜI: hôm bữa
Tui và cô cười ngữa cười nghiêng
Người trong rạp tưởng mình điên
Nhất là cái đoạn hai tên giả đờn bà
Cô Hai thích tui ca vọng cổ
Trong trích đoạn "CẢI SỐ TỬ VI"
Nghe cô cùng má thầm thì
Ai mà lấy được tui ni thiệt tình .. điệu :)
Cô Hai như "BÓNG CHIM TĂM CÁ"
Chừng nào cô chịu gá phu thê
Thương cô một kiếp, tui thề
Hỏi ba cô thích "RỂ QUÊ, RỂ THÀNH" ?
Anh Hai Mùi
---
Part 5:
Ba cô Hai thường hay ẩm tửu
Tui biếu ổng cặp rượu "NÀNG HƯƠNG"
Biếu thêm tuyển tập thơ Đường
Những đêm trăng sáng ổng buồn ngồi ngâm
Còn má cô mê toàn tuồng cổ
Những vỡ tuồng từ thuở xa xưa
Như "ÁO CƯỚI TRƯỚC CỔNG CHÙA"
Má cô xem hết vẫn chưa đã ghiền
Cô thích tuồng "THẰNG ĐIÊN & NỮ CHÚA"
Vì cốt tuồng giống tựa đôi ta
Cô Hai như ngọc như ngà
Còn tui bạc phận khó mà nên duyên
Như cuộc tình "ĐIÊU THUYỀN, LỮ BỐ"
Rắp "MƯU CAO ĐƯỢC VỢ" giết cha
Làm tui cũng thấy xót xa
Má hồng hương sắc thiệt là truân chuyên
Tui lên chùa "CẦU DUYÊN CƯỚI VỢ"
Cùng cô Hai ăn ở bạc đầu
Cho duyên vôi thắm cau trầu
Chứ đừng có vội "QUA CẦU GIÓ BAY"
Đừng để "MAI NỠ HAI LẦN" nhé!
Kẻo ôm hoài "GIỌT LỆ TÌNH" rơi
Thà rằng chẳng biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa một nơi thiệt buồn
Dắt cô xem "NHẠC LÒNG NĂM CŨ"
Nước mắt cô cứ nho? lệ dài
Cô ngồi thủ thỉ bên tai .. tui
Trời gieo ngang trái người hoài thế sao ?
Cô Hai à sắp vào dịp tết
Cô còn sợ "TIẾNG SÉT ÁI TÌNH" ?
Mà sao cô cứ lặng thin
Để tui cô quạnh một mình chờ cô!
Anh Hai Mùi
---
Part 6:
Tỉnh trình chiếu "NỮA ĐỜI HƯƠNG PHẤN"
Phượng Liên ca hay lắm cô à!
Để tui thưa mẹ thưa cha
Ngày mai tui sẽ qua nhà dắt co^
Cô Hai xem "TÌNH CÔ GÁI HUẾ" ?
Cô đào ca thiệt dễ thương sao
Nhất là cái giọng ngọt ngào
Làm tui cũng phải xuyến xao trong lòng
Tui khen chơi cô đừng đếm xỉa
Thiệt tình tui "TRỌN NGHĨA CHUNG TÌNH"
Dẫu cô nào đe..p nào xinh
Thì tui thương chỉ một mình cô nhen!
Tui mộng "SUỐI MƠ RỀN PHÁO CƯỚI"
Cho Hai Mùi, Hai Hợi nên duyên
Đo^i ta rể quý, dâu hiền
Đạo chồng nghĩa dzợ vững bền trăm năm
Anh Hai Mùi
---
Part 7:
Cô Hai mê cải lương quá mạng
Nên thường hay giả dạng nam nhi
Trích tuồng "PHẠM LÃI, TÂY THI"
Cô diễn tuồng chẳng khác gì Thanh Nga
Tui còn nhớ "BÀI CA TÌM MẸ"
Cô Hai xem mà lệ tuôn rơi
Làm tui trong dạ rối bời
Ba cô biết được tội tui chất chồng
Cô Hai như "BÓNG HỒNG SA MẠC"
Dẫu ba co^ Hai phạt (tui) cũng cam
Nếu cô ưng thuận chịu làm ..
Dzợ tui trọn kiếp duyên lành trăm năm
Miễn cô giống "THOẠI KHANH, CHÂU TUẤN"
Phận dâu hiền thờ phụng mẹ chồng
Thì tui một dạ một lòng
(Tôn thờ sư tử Hà Đo^ng trọn đời .. oops .. hihi .. tui làm lộn làm lại nhen)
Trọn tình chung thủy quyết không đổi dời
Anh Hai Mùi
---
Part 8:
Tối hôm nay cải lương hay thiệt
Tuồng xưa "HÁN ĐẾ BIỆT CHIÊU QUÂN"
Thiên hạ tay vỗ rần rần
Còn cô Hai Hợi mê mân Thanh Tòng
Cô Hai a` đừng hòng năn nỉ
Bảo tui xin chữ ký ổng nha!
Ba cô ổng biết ổng la
Ngày mai "LAN, ĐIỆP" ổng mà cấm ngang
Biết cô mê tuồng "HÀN MẶC TỬ"
Vé tui mua đã thủ sẵn rồii
Đợi mai tui ghé sang chơi
Xin ba Hai Hợi cho tui dắt nàng .. coi cải lương
Tui vớ cô "TÌNH CHÀNG Ý THIẾP"
Nguyện trọn đời trọn kiếp bên nhau
Cô Hai mà chịu gật đầu
Tui mang sính lễ cau trầu hỏi co^
Anh Hai Mùi
---
Part 9:
Cô Hai như tiểu thư quý phái
Tựa trong tuồng "CÔ GÁI ĐỒ LONG"
Nắng chiều tô thăm má hồng
Làm tui thổn thức nhớ mong cả ngày
Bà con khen cô Hai thục nữ
Đẹp như là "SƠN NỮ PHÀ CA"
Cô Hai cũng giống Thanh Nga
Tóc mây tha thướt giọng ca thiệt mùi
Cô sắc nước hương trời từ nhỏ
Biết chăm lo "GẠO CHỢ NƯỚC SÔNG"
Sau này cô thiệt thương chồng
Tui mơ diễm phước ddược lòng cô Hai
Cô lại bảo tui dai như đĩa
Tại tình tui trọn nghĩa trọn lòng
"NGÔI NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG"
Rủi cô ốm nặng ai trông nom nè!
Anh Hai Mùi
---
Part 10:
Ba cô thích "ĐƯỜNG GƯƠM NGUYÊN BÁ"
Ổng bảo tui hỏi gạ cuối tuần
Chừng nào Lệ Thủy, Minh Vương
Về đây trình diễn ổng còn liệu toan
Má cô thích "NHẠC LÒNG NĂM CŨ"
Thấy bả thường qua rủ má tui
Chiều lo cơm nước xong rồi
Hai bà vội vã cùng ngồi tới khuya
Bữa tui, cô đi dzìa hơi muộn
Tưởng bị la một trận thiệt lâu
Nhờ tuồng "VỀ ĐẤT KINH CHÂU"
Họ xem mê mẫn nên đâu biết gì
Tui và cô thở phì nhẹ nhỏm
Phải chi cô chịu sớm lấy tui
"TRAI TÀI GÁI SẮC" nên đôi
Mình về lỡ muộn chẳng người nào la
Cô giống "NÀNG XÊ-ĐA" y hệt!
Tui giả vua mê mệt má hồng
Truyền ban cô nhập cung son
Đăng ngôi Hoàng Hậu chịu không cô à ?
Anh Hai Mùi
---
Part 11:
Thanh Hằng diễn tuồng xưa hay lắm!
Tựa tuồng là "MUÔN DẶM TÌM CHỒNG"
Cô Hai có giống vậy không ?
Lỡ tui mất biệt có trông mong chờ ?
Dò sông dò biển dò thiệt dễ
Tình hai ta như thể "SÔNG DÀI"
Kẻ thương người nhớ ưu hoài
Chờ ngày Đào, Mận kết xây tình nồng
Tối ba mươi người đông chen chúc
Tui ngỡ như "TÌNH KHÚC ĐÊM GIAO THỪA"
Cô Hai chuẩn bị xong chưa ?
Mình đi hái lộc lên chùa cầu duyên
Mùng một tết mình lên thành phố
Coi pháo bông nỡ rộ như đèn
Xem "CÔ ĐÀO HÁT" ban đêm
Đầu năm tính chuyện lương duyên cho rồi
Anh Hai Mùi
---
Part 12:
Cô Hai biết cải lương Hồ Quảng
Bảo đa?m cô mê mẫn tuồng nì
"THẦN NỮ DÂNG NGŨ LINH KỲ"
Tài Linh diễn xuất giống y cô à
Rồi mình xem kịch "TRÀ HOA NỮ"
Của nghệ sĩ ưu tú Kim Cương
Má cô luôn nhắc tui thường
Chừng nào trình chiếu bả còn viếng thăm
Hài kịch "HAI NHÁI HAM DZỢ BÉ"
Ba cô xem tiếc rẽ kể tui
"Hồi xưa tao cũng một thời ..
Ham mê dzợ nhỏ sang chơi mỗi ngày
Nhưng bác gái mang thai con Hợi
Sợ bả ghen đành lỗi hẹn tình
Những giọt "NƯỚC MẮT CHUNG TÌNH"
Thương bà dzợ lớn chẳng nhìn mấy bà kia"
Anh Hai Mùi
---
Part 13:
Cô Hai à đây anh Sáu Dậu
Bà con xa cô cậu tui mà
Tụi tui tuy ở rất xa
Nhưng tình như thể "BÁ NHA,TỬ KỲ"
Ảnh nổi tiếng nhất nhì vọng cổ
Bà con khen nức nỡ ảnh nhen!
Tuồng "CHUNG VÔ DIỆM ĐĂNG TIÊN"
Ảnh ca .. Hai Thử làng bên thương thầm
Thiệt ảnh là "ANH CHÀNG DẠI GÁI"
Mê .. Hai Thử nên phải nhờ cô
Làm mai làm mối dùm cho
Ảnh cùng Hai Thử tóc tơ bạc đầu
Mình giúp ảnh tâm đầu ý hợp
Cùng Hai Thử cất bước Thành Ho^n
Ảnh thích "HỎI VỢ" miệt vườn
Cũng như tui nguyện thề thương cô hoài
Anh Hai Mùi
---
Part 14:
Cô Hai a` ..
Bữa hôm tui ddi Buôn Mê Thuộc
Có mua băng "NỮA CUỘC TÌNH BUỒN"
Kể chuyện tình thiệt tan thương
Cô xem bảo đảm cô rưng lệ trào
Cũng đã lâu mình đâu xem hát
Vì vụ mùa cũng rất rộn ràng
Bây giờ lúa thóc đa^`y tràn
Tối nay xem vỡ "ĐÀI TRANG" cô à!
Cô Hai có "GIỌNG CA DĨ VÃNG"
Nghe cô ca mà thấm trong lòng
Tại cô "DUYÊN PHẬN MÁ HỒNG"
Nên tui thương nhớ trông mong cô mà
Cô đẹp như "CÀNH HOA NƯỚC LŨ"
Tính dịu dàng thôn nữ miền quê
Ai nhìn mà chẳng si mê
Tui mong trọn kiếp cận kề bên cô
Hò .. ơ ..
Trai nào bằng Mỹ Tho, Cao Lãnh
Gái nào xinh hơn hẳn Vĩnh Long
Thương cô tui để trong lòng
Hỏi cô Hai biết hay không vậy nè ?
Anh Hai Mùi
---