Chuyện Kể Em Nghe ...
Thơ này kể chuyện em nghe
Tim anh nó đã si mê em rồi
Cớ chi trong dạ bồi hồi
Đêm nằm thao thức để rồi si tư .
Vần thơ đường mật trong thư ( của em )
Từng lời từng chữ từ từ ngấm say
Rượi nồng uống chẳng thấy cay
Rượi tình chưa uống đã ngây ngút ngàn .
Bây giờ thấm tới tim gan
Từng vần thơ viết bằng ngàn lời yêu
Cám ơn Nguyêt_Lão thật nhiều
Người cho tôi được tình yêu tuyệt vời .
Mong rằng tình mãi đẹp đôi ,
Thơ anh ru mộng là lời mai sau
Khi nào mình về với nhau
Là tình sum hợp nhuộm màu đơn côi .
Hai ta giờ là một đôi
Uyên_Ương trong mộng cả đời cuồng si
Tình yêu qủa thật dịu kỳ
Càng thơ , càng mộng , càng si mê người .
Đẹp khi nhìn thấy em cười
Là niềm hạnh phúc vui tươi với đời
Gởi em cả trái tim tôi
Cho đời em hết chơi vơi lạnh lùng .!.
TT
VL ơi ! , hôm nay bớt buồn chưa ?
Anh làm thơ mong được sưởi ấm lòng em đó và rất mong em sớm ngui những nỗi buồn sâu thẳm nha .
Chúc em cuối tuần thật vui và bình an như ý ...
***
---Suy Tư ---
Lòng riêng em vẫn nghĩ suy
Gót chân lãng tử, khắc ghi chữ tình
Đời tươi như buổi bình minh
Keo sơn như thể là mình với ta
Dù em có ở phương xa
Soi gương vẫn thấy hình ta bên chàng
Trời xanh soi bóng dương quang
Còn ta ghi dáng hình chàng trong tim
Mỗi người đều có nỗi niềm
Nào ai hiểu được ưu phiền trần gian
Anh như gương ngọc giá vàng
Riêng em chỉ muốn được chàng ngó trông
Thiếu anh đời vắng như không
Có anh đời sẽ đượm nồng đắm say
Năm qua, tháng tới, lại ngày
Vì anh em đã ngất ngây tâm hồn
Xa anh lòng thấy cô đơn
Nên em mong được gần luôn bên chàng ...
VL
PS: TT mến, cảm ơn những bài thơ của TT rất nhiều ...Happy Belated Birthday TT!
=====00=====
***Biết Làm Sao !***
Tình anh cũng chỉ là nàng
Trái tim khờ dại bằng ngàn lời yêu
Thơ anh tô thắm mãi điều
Vì thương vì nhớ em nhiều nên mơ .
Mỗi ngày nắn nót vần thơ
Cũng vì nhung nhớ cung tơ tình nàng
Gởi hồn theo cánh Phong Lan
Muốn cho nỗi nhớ dịu dàng tới ai .
Yêu em chẳng ngại đêm dài
Suy tư thao thức dệt bài thơ yêu
Tình ta như ngọn thuỷ triều
Mực xanh tô thắm những chiều yêu thương .
Nồng tình nỗi yêu vấn vương
Cành Lan ngang ngát tình thương dạt dào
Đẹp lời tình ái em trao
Ru anh say mộng làm sao ? bây giờ ! .
Chỉ đành gởi mộng vào thơ
Cùng emm say đắm ước mơ ngàn đời
yêu em với cả tim tôi
Cùng em hạnh phúc tuyệt vời ước mơ .!.
TT
PS : Nàng không vào họa thơ để TT một mình buồn muốn chít ...
Mà bây giờ làm khó TT nữa :)) .
VL ơi , Em vẫn khỏe chứ ? chúc em luôn gặp nhiều may mắn nha ...
***
---Trọn Đời Yêu Nhau---
Tình anh em giữ trọn đời
Lời thơ tha thiết ngắm trời mây bay
Mưa rơi thánh thót đêm ngày
Sương đêm trĩu nặng cành mai là dà
Nương theo khúc nhạc hoan ca
Nắng xuân rực rỡ rừng hoa cúc vàng
Yêu anh em mãi mơ màng
Hương xưa tình cũ mênh mang cỏi lòng
Người đây kẻ ở người trông
Ai nào hiểu được tình nồng em trao
Yến oanh cất tiếng đón chào
Như chàng với thiếp ngọt ngào lời yêu
Ngồi đây mơ tưởng đủ điều
Từng giây từng phút buồn hiu một mình
Cô đơn không bóng không hình
Nhưng lòng em mãi si tình trăm năm ...
VL
Cảm ơn TT nhiều, VL vẫn khoẻ đó chỉ là ...Thấy chàng đâu có cô đơn bằng VL đâu nên không dám làm phiền thôi đó mà ... vậy cho VL bù lại cho TT nha :)Năm nay SN của chàng cũng như mọi năm hay là ...!!!
=====0000=====
Lòng anh rã rời cuồng si
Chữ duyên chữ nợ nghĩa gì ? thế chăng !
Bóng Nguyệt ở tận cung trăng
Mà sao nỗi nhớ dáng Hằng trong tim .
Trăng khuyết , lòng cảm muộn phiền
Trăng đầy đẹp nghĩa chữ duyên trong đầu
Ai bảo thuốc yêu nhiệm màu
Lòng tôi chỉ thấy não sầu trong tâm .
Thơ ! mộng mơ kết tình thân
Gởi cả trăm lá mà lòng quạnh hiu
Yêu em chẳng ngại sớm chiều
Khi lòng ẩn hiện những điều mong lung .
Rằng anh đặc bút ngỏ cùng
Viết lời mộng tưởng nhớ nhung trao nàng
Như tình yêu , anh dệt gởi sang
Cùng em xây giấc mộng vàng Uyên_Ương .
Dồn nghĩa của chữ yêu thương
Tâm tư ngọn bút Trút_Tường đắm say
Tình yêu thương lòng tỏ bày
Còn vương nỗi nhớ đà ngây cuộc đời .
Cũng vì yêu em đó thôi !
Hỏi em có hiểu tình tôi không nè ?
Bao thơ chuyện kể em nghe ...
Xin em quên chuyện cây me bên lề .
Mong em quên hết não nề
Cho cơn mộng ấm vỗ về bên anh .!.
TT
( VL đặc cho TT tựa bài thơ này nha ... )