dự báo, dự đoán
hôm qua đài phát thanh dự báo hôm nay mưa
đầu tháng tư
những cơn mưa Xuân đổ ập về thành phố
có ai đoán được vùng nào sẽ có mưa tọ
ai mà đoán được những ngày cuối tháng Tư xưa
từ ngày triệt thoái khỏi vùng Cao Nguyên
đến lệnh buông súng tan hàng
chỉ vài tuần mà xẩy – đàn – tan – nghé ?
có ai dự đoán được cả triệu người sẽ bỏ nước ra
đi ?
tôi nhớ người-anh-em ở phía bên kia
đă hỏi
tháng Tư về với đại thắng mùa Xuân
đất nước thanh b́nh gom về một cơi
sao các người cứ gọi là tháng Tư đen ?
thưa anh,
hôm nay đă hơn 30 năm
các anh có bao giờ dự đoán đất nước ḿnh vẫn nghèo
như trước ?
người dân vẫn chạy gạo 2 bữa từng ngày
các em bé bỏ học v́ gia đ́nh không đủ tiền đóng học
chỉ có các anh tiền vơ đầy túi
sống như bậc đế vương !
tháng tư về với những cơn giông,
những cơn mưa về không hề báo trước
cũng như từ những hốc mắt tưởng đă khô cằn
( khi tháng Tư về )
đôi gịng nước mắt trào ra
không hề dự báo .
này người -anh –em
các anh sẽ làm ǵ
cho quê ḿnh hai mươi năm sắp tới ?
hay các anh vẫn ngủ vùi sau "trận đại thắng mùa Xuân" ?
Phạm Chung
viết cho tháng Tư, 2006