Mặt trời ơi đừng quay mặt
Đi đâu cũng thấy người buồn
nơi nào cũng lan tin thất nghiệp
chưa bao giờ con người sợ
phải ngồi chơi sơi nước như lúc này
Đây là lúc nụ cười chìm sâu
trong thăm thẳm tương lai vô tận
bao tử con người bỗng thành tai hoạ
khi không được đong đầy
con đường xa lộ tới sở tôi
giờ bỗng thênh thang rộng sớm mai
không còn bumper rượt đuổi bumper
trong gang tấc
người em nhỏ mỏi ngón tay mòn bàn phím
đánh những tờ đơn gởi hư vô
cô quỳ trước ngàn vụn vỡ
buổi kinh tế đỏ bụi thiên tai
hỡi trời, hỡi phật, hỡi chúa, hỡi ai
cứu lấy em , dập lửa đám cháy
mớm bầu vú dưỡng khí
nổi gió ban mai
Mặt trời ơi, đừng bỏ loài người
chúng tôi cần một bàn tay
Sao Ngân