Liên Khúc Tình Lẻ Loi ! (corrected)


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Jun 23, 2009 at 13:12:27:


Giấc Mộng Sau Rèm


Hôm qua tôi lại nằm mơ
Thấy trong đôi mắt tình cờ dáng em
Tôi đang giữa cơn mộng đêm
Mà lòng như cũng muốn ghiền cơn say .

Ước chi em có nơi này
Cho anh hơi thở đắm say tình nồng
Ước chi ôm em trong lòng
Mắt anh đỡ mõi ngóng trông bến đò .

Mỗi chiều đò đã ra khơi
Lòng anh lo lắng đứng ngồi không yên
Rì rào tiếng sóng ghập ghền
Dạt dào nỗi nhớ bên thềm tương tư .

Anh gom ngôn ngữ ghép từ
Thành lời yêu dấu tình thư trao nàng
Gío ơ xin hãy ghé ngan
Mang giùm nỗi nhớ tặng nàng tôi yêu .

Hộ tôi nói hết những điều
Nhớ ai tôi đã hắt hiu nơi này
Hát dùm tôi khúc nhạc hay
Nơi này tôi đã đêm ngày nhớ mong .!.


TT

===============================


Mưa Buồn Nhớ kỷ Niệm


Ngòi hiên tầm tả hạt mưa rơi
Trong lòng buồn dạ cũng rối bời
Cảnh mưa buồn trời giăng mây xám
Lòng tôi buồn nỗi nhớ chơi vơi .

Giờ này em trong vòng tay ấm
Nơi đây anh nỗi nhớ đợi mong
Đò em lạc Bến tình thương nhớ ,
Xin nỗi sầu , Bến giữ trong lòng .

Lưu luyến nhớ tháng ngày em đến
Thiết tha thương tình thơ em dệt
Đây nỗi niềm anh xin em hiểu
Ấm lòng em , khi em não nề .

Anh nơi này , rằng dạ xót xa
vẫn lòng chúc em duyên mặn mà
Em hãy vui , vui lên em nhé
Vần thơ say chỉ còn mình ta .

Say thơ say mộng say niềm nhớ
Dẫu cho người , lòng có thờ ơ
Anh vẫn yêu vẫn say và mộng
Tình thơ nàng với bao ước mơ .!.

TT

================================

Mười Năm Tình Sầu


Muời năm một mối tình sầu
Mười năm nghẹn ức nỗi đâu trong lòng
Từ khi em đi lấy chồng
Là sầu trong mắt lệ đong đưa buồn .

Giọt dài , giọt ngắn mãi tuông
Tăng thêm nỗi nhớ thành nguồn tương tư
Con tim thôi thóp mệt nhừ
Trong đầu chan chứa những từ dấu yêu .

Hai ta mộng thắm những chiều
Từng vần thương nhớ là điều ước mơ
Đêm về hai đứa thẩn thờ
Mắt môi bối rối tình cờ hôn nhau .

Rồi rằng anh mãi trong đầu
Cứ mơ cứ mộng canh thâu tình nàng
Tình cờ tin bé sang ngan
Giấc mơ mộng thắm ngỡ ngàn còn đây .

Anh vui trong chẹn rượi cay
Rượi nồng càng thấm càng say men tình
Tình yêu là bóng là hình
Muời năm rồi đó nào tình chẳng phai .!.


TT


================================

Hương Tình Nồng


Cơn sóng ơi ! sao nỡ vô tình
Đã xóa mờ dấu chân kỷ niệm
Bãi cát yêu thương lòng ta đó
Ngươi nỡ xóa đi một cuộc tình !

Chuyện yêu thương mộng mơ tháng năm
Vần thơ kết nối duyên tơ tầm
Anh đan , Em dệt tình hoài niệm
Cõi lòng tha thiết như ước mong .

Hết Hạ rồi Thu , Đônng sang Xuân
Mấy mùa ôm ấp chuyện vui mừng
Chuyện tình đôi lứa 2 ta đó
Hoa sắt hờn ghen cũng đón mừng .

Cánh hoa xuân đẹp lòng mơ mộng
Bốn phương trời ngào hương lồng lộng
Gởi về em nỗi niềm tha thiết
Theo luồng gío tỏa sắc tình nồng .

Em ở phương trời xa có thấy
Có nồng hương phản phất đâu đây ?
Đó là tình anh qua nỗi nhớ
Sưởi ấm tình em theo tháng ngày .!.
TT

===============================

Mộng Tình


Nói đi em dù chỉ một lời
Em giận hờn hay trách vu vơ
Dù dang dối lời tình thơ mộng
Cũng đủ ấm lòng anh ước mơ .

Đã bao lâu ! Em vắng vần thơ
Bao nhung nhớ , dạ anh thẩn thờ
Phố xưa vẫn đông người qua lại
EM đâu rồi ? bóng dáng người mơ !

Vần thơ cho ta mối tình nồng
Lòng anh tha thiết như tình thân
Anh yêu , Em yêu ! rồi mộng dệt
Nhớ thương len lén ghi vào lòng .

Từ đó lòng anh đã có nàng
kết lời thương nhớ anh gởi sang
Cùng em phương trời anh mơ mộng
Cho mối yêu thương khỏi bẽ bàng .!.


TT


=====================

Mong Giấc Ngủ say !


Nhiều khi muốn ngủ cho thật say
Không còn biết đến chuyện chốn này
Mặc cho đời bon chen hờn oán
Tôi mê ngủ sầu khỏi dạ lây .

Bỡi tôi vốn dạ rất dại khờ
Cũng như Em ! lòng rất yêu thơ
Thơ say đẹp cõi lòng mơ mộng
Mộng vào tim , quên sầu bâng quơ .

Tôi yêu em lời tình thơ mộng
Từng lời tha thiết thấm vào lòng
Hồn tôi say mê vì yêu đó !
Ngày ngày chẳng ngại mắt ngóng trông .

Trông lời tình thơ em vui say
Ru hồn anh dại theo tháng ngày
Dại vì yêu em ! thơ em rót
Hồn anh tê dần đến cuồng quay .

Có thể nói , anh đang say tình
Bên lời mộng mị ý thật xinh
Vốn lòng khát khao trong ký ức
Nguyệt Lão , trớ trêu chuyện chúng mình .

Vốn tình hai đứa là một đôi
Tơ duyên đã thắm dạ yêu rồi
Cớ chi yêu mà không được đến
Cho Sầu vô cơ chím lấy tôi .!.

TT


==============


Tình Bạn Vĩnh Cữu !


( Đã là bạn suốt đời vẫn là bạn
Đâu phải như sông lúc cạn lúc đầy )
Ý bài thơ này nghĩa thật là hay
Anh xin mạo muội mộng say theo cùng .

Bao năm xa cách nỗi niềm nhớ nhung
Mong ngày tao ngộ trùng phùng bến mơ
Thương em trông ngóng nhủ lòng đợi chời
Yêu nhau ta dệt cơ đồ cho nhau .

Bến Đò là một mốt tình thâm sâu
Thuở nào hai đứa dệt sầu tương tư
Yêu nhau trăm ngôn vạn ngữ kết từ
Vần thương vần nhớ dệt thư trao nàng .

Từng lời tha thiết chứa chan nỗi niềm
Rồi lòng xao xuyến đêm đêm đợi tình
Anh Đàn em hát mơ đời đẹp xinh
Tình ca muôn thuở cho mình yêu nhau .

Cám ơn Nguyệt Lão nhiệm màu ngó thương
Tơ hồng người cột trong vườn đào yêu
Và cũng cám ơn tình em thật nhiều
Cùng anh tô thắm đẹp điều ước mơ .!.


TT

=============

Tương Tư !


Tình ta Nguyệt Lão se rồi
Cớ gì duyên nợ vỡ đôi thẹn thùng
Còn đây với những nhớ nhung
Em về đâu ! để lạnh lùng tim anh .

Xót xa giấc mộng không thành
Vấn vương gối chiếc thâu canh tình nàng !
Mắt buồn giọt lệ chứa chan
Nỗi niềm ray rức mộng vàng còn đây .

Sao lòng vội thấm đắng cay
Chén nồng chưa cạn dạ say nỗi buồn
Về đâu tri kỷ anh thương
Còn đây mùi tóc thơm hương dịu dàng

Còn đây với những chứa chan
Với bao mơ ước nồng nàn yêu thương
Hoa mơ vẫn đó trên đường
Chờ em ra ngỏ nồng hương đón chào .

Ôi là hạnh phúc biết bao
Mà sao trên lối riêng ta thì thào
Còn đây mộng thắm em trao !
Mà sao lòng cứ nghẹn ngào nhói đau .

Bên nhau chẳng có bao lâu
Nhưng lòng đã thấm não sầu trong tim
Ước mơ tình mộng đêm đêm
Giờ thì phải chuốt não phiền tương tư ...


TT


================

Chuyện Ba bốn Người !


Một người vui với một người " TT & VL là 2"
Ở đâu xuất hiện thêm người thứ ba ( là Hoang_đảo )
Hai người duyên thắm mặn mà
Người thứ Ba đến xót xa nỗi sầu .

Cuộc tình chưa biết về đâu ?
Ở đâu người Bốn vang câu hỏi chào ( là PQ bây giờ )
Giờ tình phải biết làm sao ?
Lẽ nào chốn kín giấu vào tim đau .

Lẽ nào ta lại xa nhau !
Bao lời luyến ái khắc sâu trong lòng
Lẽ nào đớ mắt trơ tròng
Nhìn Ba nhìn Bốn mặn nồng se duyên .

Tâm tư tha thiết nỗi niềm
Lòng đau quặn thắt ưu phiềm đắng cay
Hỡi em phương ấy có hay ?
Làm sao em thấy lệ đây mắt buồn !

Càng buồn lòng càng yêu thương
Nên anh tình mộng vấn vương thơ vần
Thả niềm theo những ước mong
Dệt từng nỗi nhớ ấm lòng em yêu .

Yêu em , anh yêu rất nhiều
Quyện tình trăng gío đẹp điều em mơ
Yêu em gởi lòng đợi chờ
Chờ trong nỗi nhớ câu thơ muôn đời .

Yêu em anh nguyện cả đời
Bến Đò chung mộng đẹp đôi vợ chồng ...

TT


================

*** Nụ Hôn Yêu Thương ! ***


Anh ngồi tha thiết chuyện hôm xưa
Yêu thương khôn xiết nói sao vừa
Tình đôi ta vương bao kỷ niệm ???
Chuyện hẹn hò và chuyện gío mưa ...

Những lúc mình hẹn ngấm nhìn sông
Đêm lạnh thương nhau cuộn vào lòng
Anh nghe từng nhịp tim em thở
Tim anh thì thầm đang ước mong .

Thình lình em hôn anh mơ mộng
Nụ hôn bất ngờ (anh) ngẩn ngơ trông
Đẹp làm sao môi má em hồng
Cho anh thơ thẩn tình ước mong .

Anh đang thì thầm ! Em gọi anh
Anh Ơi ! nhìn kia bầu trời xanh
Có thấy gì ? không hỡi anh nhỉ !
Em rất vui giấc mộng hiền lành .

Anh nhìn em mỉn cười khẽ nói
Em này nghịch ngợm qúa thế thôi
Nhìn trời xanh rủ anh mơ mộng
Cho anh ngơ ngẩn bao đêm rồi .

Cả đêm không ngủ vì nhớ em
Nụ hôn vô tình cho anh thèm
Rượi nồng thắm tình yêu đôi lứa
Đẹp lòng mơ mộng ngày đoàn duyên .!.


TT

==========

Khóc Người Khóc Tình !


Khóc đi em ! em khóc nữa đi
Khóc cho vơi vơi hết những gì
Những nỗi buồn nỗi đau năm tháng
Khóc thật nhiều cho cạn sầu bi .

Anh cũng như em chẳng khác chi
Bao yêu thương trong tim thầm thì
Những lời tình nồng yêu say đắm
Đẹp đời nhau kỷ niệm khắc ghi .

Nỗi thương nỗi nhớ dạ dâng tràn
Vần thơ say mãi mộng chứa chan
Bàn tay nắn nót lời ong bướm
Vì lòng rạo rực giấc mộng vàng .

Đẹp làm sao những lời dối gian
Ru hồn anh theo mộng ngút ngàn
Dù đẹp lời , lòng em không đến
Đủ ấm lòng anh giấc mơ hoang .

Đã thế mối thương tình mười năm
Lệ cay lệ đắng lệ âm thầm
Chỉ vì yêu em trong nỗi nhớ
Giờ gặp rồi , lệ lại tủi thân ...


TT


===============

*** Ai Buồn Hơn Ai ! ***

Người buồn dệt mộng người say
Ta buồn sao những đọa đầy tím đau
Người buồn thơ kết thành câu
Ta buồn mắt lại thâm sâu lệ nhòa .

Tình yêu là cõi hư vô
Vắng là nhớ gặp lại rồi ngu ngơ
Nỗi niềm say mộng ước mơ
Ai mà hay biết bây giờ đã yêu .

Nhớ lại một ngày buổi chiều
Tình cờ trên lối thương yêu họa vần
Mến nhau như người bạn thân
Rồi lưu luyến nhớ dần dần vào tim .

Rồi mơ rồi mộng tình duyên
Lòng càng rạo rực nỗi niềm ước mơ
Thiết tha nỗi nhớ vần thơ
Để mà say đắm cung tơ dịu dàng .

Ôm ấp với những chứa chan
Ngờ đâu dạ thấm lệ tràn đắng cay
Trên lối người đang mộng say
Người hay người biết nơi này khóc ai .

Lắng nghe từng nhịp thở dài
Hỡi ơi có biết buồn ai ai buồn
Hỏi lòng mầm móng yêu thương
Cớ gì ta lại vương chi nỗi sầu .

Duyên nợ chẳng là của nhau
Mà tim gào thét nỗi đau nghẹn ngào
Vẫn câu thương nhớ hôm nào
Cho anh kết mộng khâu vào tim em .

Khâu những khúc hát ân tình
Những đêm hiu quạnh lòng mình có nhau
Đôi lúc có những ưu sầu
Bài ca khúc nhạc nhuộm màu nhớ thương .!.


TT

============


0***** Thơ Là Nỗi Niềm ! *****0

Thơ là tiếng nói nhau nghe
Cũng là tâm sự điểm hẹn con tim
Vần thơ là phép vô biên
Cũng là khúc nhạc ảo huyền đắm say .

Thơ buồn gieo mãi đắng cay !
Thôi để anh dệt mộng say thay cùng ...
Vần thơ như sự mong lung
Nỗi niềm thơ mộng là vùng trời mơ .

Vần thơ như ngỏ đợi chờ
Thơ tình như những ước mơ cho đời
Là nỗi nhớ em và tôi
Cho ta say đắm để rồi yêu thương .

Thơ cũng là những đoạn đường
Đời nhau đầm ấm đêm trường có nhau
Khi lòng có những u sầu
Vần thơ là thuốc nhuộm màu cô đơn .

Đôi khi vô cớ dỗi hờn
Vần thơ xoa dịu những cơn muộn phiền
Thơ cũng là sự thiên nhiên
Cho ta say mộng nỗi niềm thiết tha .

Thơ là cõi nhớ đôi ta
Yêu nhau trao gởi mặn mà mộng xinh
Vần thơ như tuổi học sinh
Của ngày thơ ấu cho mình vui tươi .

Vần thơ như thể yêu người
Thơ cũng hạnh phúc nụ cười yêu em
Thơ là giấc mộng sau rèm
Thơ là năm tháng ấm êm cho đời .


TT


========


*** Muôn Thuở Tình ! ***


Hôm qua anh đọc lại những bài thơ
Nỗi niềm hạnh phúc ước mơ mộng tình
Bao tâm tư là nét bút mực xinh
Từng lời thương nhớ tựa tình đắm say .

Vần thơ như cuộc sống của tháng ngày
Hỡi ơi nào biết dạ ngây ngô rồi
Không những là tình yêu nói thế thôi
Mà anh còn muốn trọn đời có nhau .

Đời này hết rồi lại đến đời sau
Vần thơ ngọn bút tìm nhau về nhà
Vẫn tình thương yêu trái tim mặn mà
Vẫn câu trao truốt cho ta yêu đời .

Hỏi em ! có mơ gì không em hỡi ?
Tình anh mãi đó muôn đời yêu em
Và luôn cả trái tim thơ nhũng mềm
Quạt nồng sưởi ấm đêm đêm bên người .!.


TT

============

*** Lục Bát Mê Tình ! ***

Lục Bát trở thành lạc bút
Để cho con tim ngun ngút nhớ nhung
Lòng si mê mộng trùng phùng
Em ơi có chịu đi cùng bước mơ .

Tôi vẫn bên phố xưa chờ
Cùng em gởi mộng câu thơ mơ tình
Dìu nhau vào giấc mộng xinh
Vào đời êm thắm duyên tình lứa đôi .

Yêu em quyện lòng chẳng rời
Bằng câu thơ dệt ngàn đời chẳng phai
Vần thơ chan chứa nhớ ai
Mi cong , môi mọng , mắt nai gợi tình .

Dáng em mảnh mai đẹp xinh
Mượt mà tóc xoã bóng hình anh yêu
Nghịch ngợm gió chẳng biết điều
Cho anh ngơ ngẩn mãi điều anh mơ .

Mắt anh như gã si khờ
Vì yêu vì mộng ngu ngơ dạ rồi
Hỡi em tri kỷ anh ơi
Khi nào mình mới sánh đôi duyên thề .

Yêu em gởi cả đam mê
Cùng em gối mộng vỗ về có nhau
Đợi em hứa chỉ một câu
Nhà anh sính lễ cau trầu đủ mâm .

Họ hàng 2 họ dạm thăm
Rồi thêm lễ hỏi tình gần nhau thêm
Rồi tới lễ lạy tổ tiên
Đôi ta chính thức thành duyên vợ chồng .

Ới à tới lúc động phòng
T T chẳng dám gởi lòng mơ chi
Í à ai hiểu được gì
T T mạo muội lầm lì làm theo .!.


TT


===================

***Lệ Trần ! ***

Tình em đó cho anh ngơ ngẩn
"Yêu thương" như đã xoáy vào tâm
Anh cố quên nỗi nhớ lại tìm
Lời yêu thương dày vò sát thân .

Anh tự hỏi ! hỏi đã bao lần ?
Cớ sao lòng phải nhớ phải trông !
Dẫu có yêu cũng đâu như thế
Nhưng trong lòng nỗi nhớ cuồng ngông .

Phải yêu ! là phải dậy sóng lòng ?
Sao nỗi niềm như vật thiêu thân
Thế gian thì cười đời mai mỉa
Bao nỗi buồn đẫm lệ ngấn trần .

Biết nói gì nỗi buồn sâu thẳm
Mượn vần thơ giải tỏa nỗi lòng
Vẫn chúc em với đời hạnh phúc
Thơ anh say đẹp em giấc nồng .!.


TT


=================

*** Chuyện Đêm Mưa ! ***


Thôi đừng khóc ! đừng khóc em nhé !
Giỏi đi anh kể chuyện cho nghe
Chuyện tình yêu ! của đời Hoa_Bướm
Thay vào chuyện tình anh và em .

Anh là Bướm trong Hoa đắm say
Tình cờ mình gặp ở chốn này
Bướm_Hoa dệt mộng vườn VietScape
Nỗi nhớ niềm thương đã tỏ bày .

Mơ mộng tình yêu của tháng năm
Hồn thơ bay bổng tình thêm gần
Đôi lúc vu vơ hờn mây gío
Mới thấu tình yêu thật ấm nồng .

Thế đã cho anh hiểu tình yêu
Thật mộng mơ dạ nhớ nhung nhiều
Trái tim khi yêu thật hạnh phúc
Nỗi niềm đã quên sầu cô liêu .

À em hiểu được tình yêu chưa ?
Nhớ chuyện Bà Sáu một chiều mưa
Mắt ai đã làm em đắm đuối
Cho anh ngơ ngẩn dưới gốc dừa .

Cơn mưa từ chiều mãi tới đêm
Nhìn em thấm lạnh lòng yếu mềm
Anh vội ôm em tình sưởi ấm
Đôi ta hạnh phúc thật dịu êm .

Thì thầm em hỏi ? phải mình yêu ?
Sao tim em rung nhịp chẳng điều
Nhưng em thật vui vì sung sướng
Bởi em đã yêu mến anh nhiều .

Anh thật hạnh phúc bởi cơn mưa
Tim anh rung động cũng không vừa
Cũng như tình em yêu rung cảm
Giờ đây xao xuyến chuyện xa xưa .

Chuyện kể của một thời đã qua
Duyên tình đôi đứa yêu đậm đà
Trong anh vẫn hoài lòng chan chứa
Thật tuyệt vời tình yêu đôi ta .!.


TT

================

**** Kỷ Niệm Bến_Đò ! ****

Lỡ rồi một chuyến Đò ngang
Giờ đây Bến vắng ngỡ ngàng quạnh hiu
Xưa kia Đò_Bến mỗi chiều
Vần thơ tình ái mộng điều yêu thương .

Cung tơ từng nhịp vấn vương
Như từng khúc nhạc đêm trường nồng say
Anh thả hồn theo cung mây
Để cho Gío biết nơi này đã yêu .

Vì yêu anh mộng thật nhiều
Thơ thay lời mộng cho điều tương lai
Tha thiết bóng ai trang đài
Cho anh xây mộng khúc hài duyên mơ .

Yêu em kết lời thành thơ
Dệt mây , dệt gío đợi chờ trăng say
Trăng khuyết rồi lại trăng đầy
Tình yêu hạnh phúc sum vầy Bến mơ .

Lẻ loi Bến dệt vần thơ
Đò đi đâu để Bến ngơ ngẩn buồn
Đâu rồi hỡi người anh thương !
Gập ghềnh trên lối nẻo đường anh đi .

Đò_Bến quả thật lâm li
Hợp tan , tan hợp tim ghì thương đau
Cuối cùng tình phải xa nhau
Còn đây nỗi nhớ ươm sầu tháng năm .

Đêm nằm lệ tủi âm thầm
Chữ thương chữ nhớ trong lòng xót xa
Nhìn kia ... những khúc tình ca !
Đôi ta yêu ! mộng để mà cho nhau .

Thơ như liều thuốc nhuộm màu
Từng lời thương nhớ khắc sâu nỗi niềm
Rồi lòng rạo rực chữ Duyên
Nên thơ , nên mộng lại ghiền nỗi say .

Lòng anh dệt khúc sum vầy
Mong cho nỗi nhớ đó đây thêm gần
Tình yêu đến thành tình thân
Như lời duyên nợ trăm năm đẹp đời .

Đẹp tình yêu em và tôi
Lưu vào tình sử đời đời chẳng phai .!.


TT

===============
*** Tình Cờ ! ***

Anh đi chơi trên tỉnh trở về
Dáng em hôm đó trong đẹp mê
Cho anh chới với tình trong mắt
Đêm nằm thao thức lòng não nề .

Dáng em đẹp chi xuyến hồn tôi
Lời tình chưa ngỏ dạ yêu rồi
Đêm nằm khắc khoải tình nỗi nhớ
Ra vào thơ thẩn dạ bồi hồi .

Nhà tôi cách tỉnh thành rất xa
Cơ chi vớ vẩn chuyện phiền hà
Nguyệt oan cái buổi chiều hôm đó
Thấm hồn nhung nhớ ngập hồn ta .

Mai này ta lên tỉnh thành lại
Ước mong ngày đó nàng gặp ta
Để đôi mắt tình thêm nỗi nhớ
Cho tình trong mắt được mặn mà .

Nét bút yêu thương cũng thiết tha
Bằng tâm tư nỗi nhớ lòng ta
Đẹp cùng em duyên mơ năm tháng
Để lòng dễ mộng chuyện gần xa .

Em có nghe anh hỏi gì không ?
"yêu em anh quyện gởi tấm lòng"
Cùng em xây lâu đài tình ái
Đẹp anh , đẹp em , đẹp giấc nồng .

Anh hát tặng em bản tình ca
Như khúc thơ mộng cho người nhà
Bằng lời yêu đương anh gói gém
Khâu thành khúc nhạc tình đôi ta .

Trái tim anh dệt theo lời mộng
Cùng em từng nhịp sưởi ấm nồng
Đôi ta yêu thương trong nỗi nhớ
Đẹp lòng hạnh phúc như ước mong .!.


TT

==================

Mắt Em Đẹp Tình Anh Yêu !


Em thật có đôi mắt nhung huyền
Nửa mơ nửa tĩnh thật là duyên
Khi em cười nhìn càng say đắm
Đẹp làm sao ! má lúng đồng tiền .

Em đeo kính , càng thấy thơ ngây
Lòng anh thơ thẩn tình đắm say
Vu vơ anh dệt tình mây gío
Yêu em ! anh gởi lòng tỏ bày .

Muốn mãi tình nồng với niềm vui
Cùng em chia sẽ bao ngọt bùi
Thơ say cho tình mộng nhung nhớ
Nhưng sợ lỡ , em thêm ngậm ngùi .

Tình của đôi ta chắc thế thôi
Nhưng yêu em anh quyện cả đời
Dù em chẳng ở bên ta được
Tình em vẫn sống mãi lòng tôi .

Anh thật vui khi được gặp em
Biết em trong tình nồng ấm êm
Đó là điều lòng anh vui sướng
Mong em mãi mãi đẹp tình duyên .!.


TT

===============


**Nỗi Nhớ Niềm Thương ! **

Anh yêu em vốn lòng ngây thơ
Hiện hữu tình ta thời bấy giờ
Em là lòng anh trân qúi nhớ
Như sự hạnh phúc anh mong chờ .

Cũng thật buồn đời ta hai ngả
Tình gần càng lúc tình như xa
Lời tình nồng yêu thương nhung nhớ
Bây giờ trên lối chí có ta .

Thuở nào bên nhau nồng thơ say
Yêu đương vào mộng chất ngất đầy
Đêm đêm thiết tha yêu tình mộng
Đẹp hồn nhung nhớ mộng như ngây .

Em còn nhớ không ? ngày tháng trước !
Nỗi niềm như giấc mộng say sưa
Đôi ta gặp gỡ tình quyến luyến
Rồi yêu , rồi mộng em nhớ chưa ?

Từ đó lòng anh đã có em
Nhủ lòng theo nỗi nhớ từng đêm
Vườn Viescape là nơi hò hẹn
Nỗi nhớ niềm thương thấm vào tim .

Bỗng nhiên đời chẳng thật như mơ
Rồi tin chấn động ai nào ngờ
Tình yêu đôi ta bờ ngăn cách
Lòng băng giá lệ buồn đắng môi .

Thơ anh dệt vì yêu vì nhớ
Trong nỗi niềm kết theo vần thơ
Sưởi tình em nỗi buồn hiu hắt
Đẹp lòng em những lúc bơ vơ .!.

TT

====================

*** Ngập Ngừng ***

Ngập ngừng muốn nói lời yêu em
Dạ bảo thôi ! lòng nhớ nhung thèm
Nỗi cô đơn trong tim khao khát
Mãi mê tìm giấc mộng dịu êm .

Mấy tháng qua như mười năm trước
Anh như chiếc đò chiều xuôi ngược
Thuở ấu thơ xoáy giấc mộng lòng
Bao kỷ niệm tình nhau chan chứa .

Trái tim anh như dậy sống tình
Gợi kỷ niệm của thời học sinh
Sau giờ học thì thầm Ong Bướm
Ghép đời nhau vào đóa hoa xinh .

Em thật xinh như tình anh mộng
Rồi yêu thương anh giấu trong lòng
Theo ngày tháng hoa lòng đã nở
Mơ tình nhau vào mộng ấm nồng .

Yêu em anh dệt bao ước mơ
Để cho em thấu nỗi mong chờ
Tình yêu của nhau thời xưa đó
Em mãi sống trong anh nguồn thơ .!.


TT

================


Ngưỡng Cửa Tình Yêu !

Ngày nào tay trong tay
Mơ ước chuyện sum vầy
Mong lung theo nỗi nhớ
Rồi yêu thương đắm say .

Tuyệt vời chuyện lứa đôi
Tình yêu đến bên đời
Dìu tình nhau vào mộng
Cho tim yêu ấm nồng .

Lòng em ước mơ gì ?
Tất cả của tình yêu ,
Lòng anh xin dâng trọn
Để em yêu anh nhiều .

Tình yêu là cõi nhớ
Anh gởi mộng vào thơ
Như ước hẹn đợi chờ
Ấm nỗi niềm ước mơ .

Trong tình anh yêu em
Như giấc mộng sau rèm
Ru đời nhau hạnh phúc
Tình nồng thêm ấm êm .

Em mơ gì nữa không ?
Anh trao thêm tấm lòng
Cùng em yêu năm tháng
Cho ta thêm mặn nồng .

Đó là tình anh yêu !
Yêu em mộng thật nhiều
Mong lòng em vui sướng
Hạnh phúc nhiều thêm nhiều .!.


TT


==============

Món Qùa Kính Cha !

Ngày mai là ngày father's day !
Con T ! xin gởi trái tim này
Vào vần thơ để thành kính nhớ
Với lời mộc mạc lòng con đây .

Chúc tất cả người Cha trên đời
Một ngày thư giản và thảnh thơi
Bên đàn con cháu thật hạnh phúc
Và một bữa tiệc ngon tuyệt vời .

Những món quà con cháu kính dâng
Đẹp tình , đẹp ý Cha vừa lòng
Món nào cũng được Cha ưng ý
Không khí gia đình thật ấm nồng .

Chắc Cha vui nhất chai X_O
Liền bảo chị 2 đi mua đồ (nhậu)
Cha gọi mấy ông bạn gìa đến
Ổng vui , nhăm nhi la dô dô .

Đêm khuya rồi tiệc cũng tàn
Chú 5 đang ghiền rồi nói càn
Còn rượi không ? mình thêm chai nữa
Đang vui ai mà lại nghĩ ngang .

Thật tuyệt chiêu khi Mẹ lên tiếng
Khuya rồi ghiền gì nữa mà ghiền
Nghĩ đi , mai còn phải đi làm
Mấy chú nghe thế rồi về liền . ( Đúng cho câu , nhất vợ nhì trời ,) :))

Thật tuyệt vời ngày lễ tình Cha
Ổng thật vui đầm ấm cả nhà
Được vui , được quà con thương kính
Đúng tuyệt vời ngày Father's Day .!.


TT viết tặng những những người Cha trên đời nầy và ai được làm Cha và sắp được làm cha cùng tất cả những ai còn có Cha trong ngày Father's thật đầm ấm bên gia đình và thật vui tươi hạnh phúc ...

Cũng như cho TT hưởng ké tình Cha cùng qúi vi ...

TT


==============


Tình Em Đẹp Lòng Anh Yêu !

Em là người bạn suốt đời của anh
Anh thương em ! thẳng thắng thật hiền lành
Anh thương em ở chỗ lòng chơn thành
Tình em sẽ mãi trong anh cả đời .

Tình em đẹp mãi trong lòng của tôi
Đôi ta là bạn đời đời chẳng phai
Em dễ thương , có sắc vừa có tài
Đủ cho anh ngẩn ngơ hoài nhớ nhung .

Kiếp nào đôi ta duyên được trùng phùng
Tim anh sẽ dệt thảm nhung đón về
Anh sẽ yêu em với cả đam mê
Đẹp lòng duyên nợ phu thê chúng mình .

Đời nhau như là nắng ấm bình minh
Cho tim hai đứa nồng tình yêu thương
Đẹp hoài muôn kiếp hoa lòng vấn vương
Dìu nhau muôn hướng nẻo đường ấm êm .

Dẫu biết em là phận gái thuyền quyên
Anh trọn kiếp duyên tiền định với em
Anh sẽ là Mây bêy Gío từng đêm
Quạt nồng ấp lạnh hương duyên nồng nàn .

Em là bóng Nguyệt cõi mộng dương gian
Cho anh mơ giấc mộng vàng muôn năm
Em thật kiều nữ xinh đẹp dáng trần
Cho anh gởi mộng kết thân vơ chồng .!.


TT


=============




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]