Có những lúc bỗng nhiên như thế
Tôi cũng như em nhớ thật nhiều
Về những điều ta không có thể
Ví dụ như là ... một tiếng "yêu"
Rồi những đêm trống vắng cô liêu
Em lại đến như điều màu nhiệm
Cám giác này bao lần thử nghiệm
Kết quả là vẫn nhớ về nhau
Hỏi mây, hỏi gió, hỏi v́ sao
Ai cũng bảo trăng nào không khuyết ???
Chỉ có t́nh tôi là bất diệt
Muốn yêu em tha thiết muôn đời
Đôi khi buồn, buồn lắm em ơi
Làm sao tránh ḍng đời thay đổi
Mà t́nh yêu vốn là vô tội
Trách con tim nhung nhớ chi nhiều
Cũng tại em đă khiến tôi yêu!