Tuổi già
Tuổi già sao thật khổ ghê
Đi đâu cũng phải kè kè đôi gương
Lỡ quên thì chẳng thấy đường
Đem theo cứ mãi guờm guờm sợ quên
Người thì chổ mỏi chổ rêm
Chân run, ngồi xuống đứng lên kêu trời
Đi lâu tí, phải nghĩ ngơi
Nếu không nghĩ chắc tắt hơi nhị tì
Ai rủ ăn, hỏi ăn gì
Cai tôm thịt trứng, bánh mì cũng cai
Chén cơm bớt một bớt hai
Chẳng tu mà vẫn ăn chay như thưòng
Hết cao máu lại cao đường
Khi khám thận, lúc đo xương thiệt là
Tức cười, đôi lúc quên già
Thấy ai đẹp đẹp cũng ... nhìn qua ngó về
Duy Định
Wed May 21, 2008 1:53 pm