Lại đêm trăng sáng bên thềm
Ước ǵ thấy được bóng em xuyên vành
Tôi thề ngồi suốt năm canh
Làm thân chú Cuội dỗ dành ru em
Để đêm nay sẽ là đêm
Trăng cùng với gió đi t́m hương yêu
ái ân
Quyện vào cho vỡ ân cần
Cho tan say đắm, xác thân dập d́u
Chán chê kiếp sống cô liêu
Trách đời sao lắm những điều trái ngang
Nhớ chi lời nói phủ phàng
Để giờ mới biết ta đang say t́nh
Này em hỡi, trăng vàng bên khe cửa
Cứ lung linh chờ đón một ân t́nh
Và dường như không nơi làm điểm tựa
Trăng lạc loài dù ánh sáng thật xinh
Này em hỡi trong muôn ngh́n nỗi nhớ
Có bao giờ tôi chiếm một phần không?
Hay là em vẫn suy tư trăn trở
Gởi cho ai tha thiết trọn tấm ḷng
Gió vô t́nh trôi măi theo ḍng sông
Em vô tâm nên se ḷng thắt lại
Dẫu thế nào cũng hai bề phải trái
Mà riêng em t́nh ấy chỉ một chiều
Nói cho cùng ai cũng một lần yêu
Tôi cũng thế nhưng đau nhiều em ạ
Để giờ đây nghe tim ḿnh chai đá
Chẳng c̣n ǵ mà tôi đă chưa quen