Ước ǵ đêm sẽ c̣n dài
Mặt trời đừng đến ngày mai, vội vàng
Để hồn theo gió đi hoang
Ta cùng em dạo thiên đàng ái ân
Ước ǵ khoảng cách được gần
Cho con tim bớt bâng khuâng dại khờ
Cho anh không đợi vào mơ
Mà ta vẫn có hằng giờ bên nhau
Dẫu em không phải t́nh đầu
Nhưng trong kư ức khắc sâu vô ngần
Mỗi khi nỗi nhớ trào dâng
Là khi anh thấy vạn lần khát khao
Ước ǵ ta măi có nhau
Như khi môi mắt cuộn vào thịt da
Bấy nhiêu cũng đủ gọi là
Thiên đàng chẳng có đâu xa mà t́m
Là đây, trong mỗi con tim
Những ai tha thiết đắm ch́m v́ yêu!!