Hôm nay ngày mấy thế em
Cớ sao lại có lưỡi liềm lững lơ
Như em áo mỏng vai hờ
Biến anh thành Cuội bao giờ chẳng hay
Ngẫn ngơ cũng tại vai gầy
Mất hồn v́ sợi tóc mai dịu dàng
Từ em gió thoảng hương Lan
Đưa anh vào cơi mê man dại khờ
Vứt đi bao nỗi bơ vơ
Để đêm đừng măi hững hờ với ta
Rượu chưa uống, đă say ngà
Ngắm em chỉ thế, vậy mà khát khao
Cứ như sóng biển dâng trào
Từng cơn ngây ngất dồn vào trong tim
Em ơi,.... không thể nào kiềm
Cho nhau em nhé, để t́m thấy nhau
Ôi em môi mắt ngọt ngào
Dẫu muôn kiếp nữa không sao quên đành!