Re: Đêm Trăng mười sáu


Posted by thất thập nhất ..71..236.46 on Feb 12, 2009 at 05:40:38:

In Reply to: Re: Đêm Trăng mười sáu posted by thp on Feb 12, 2009 at 01:56:26:

Cứ nghĩ làm chi chuyện liêu trai
Đời qua chi? một có đâu hai
Thời gian vị đắng vô tình lắm
Nào ai biết được những lâu dài

(xin tiếp)
Trách chi nhân thế vô tình ấy
nay nàng nói vậy chẳng hề sai
Sen tàn hoa rụng vào gương hạt (1)
Xuân đi về tiếc đóa Thanh Mai

chắt chiu kỷ niệm ngàn Thu trước
trông ra đầu ngõ dáng Xuân phai
nhìn về duyên cũ như còn tiếc
vầng Trăng mười sáu dáng trang đài

tình xưa nghĩa cũ còn hay mất
trần duyên khổ lấy một mình ai
trách yêu đâu nỡ nhìn nhau khổ
thời gian tắm gội tóc Thu phai

Thiên thu góp lại một ngày
người đi kẻ ở duyên này đã xa
--
Như vậy mỗi lần ThP làm thơ là một lần ttn cám ơn vì thơ hay quá!
Để đáp lại, ttn làm ké vào vài giòng cho ThP biết là ttn đã đọc thơ ThP và ThP lại cám ơn ttn .
Ông già và cô bé cứ như vậy mà cám ơn nhau cho vui nhé
(Và ông già không nhịn được cười vui đây nè)
:))
-
(1) Sen tàn hoa rụng vào gương hạt
Cuối Thu sau khi Sen tàn thì còn để lại gương Sen và hạt (hột) Sen trong đài Sen .






Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]