Mây giăng giăng, mưa băng mình trong gió
Gió giăng giăng, gió gắng đẩy mây đi
Thôi thì gió đẩy làm gì
Hạt mưa rớt xuống...thầm thì.. mưa giăng
Có cô bé tung tăng lội nước
Xắn quần cao để khỏi ướt quần dài
Để khoe phân bé trắng phao ?
Sợ về mẹ mắng...ối dào... thiệt hư
Bé nào phải sợ hư áo trắng
Bởi anh nhìn, nên gắng gượng đừng run
Nào ngờ nước bắn tùm lum
Làm anh ướt áo..anh đừng trách nha
Bé kia hỡi, mẹ cha anh có
Anh về thưa, chuyện đó được không này
Bởi chiều mưa lạnh hôm nay
Nợ anh chiếc áo ... chuyến này anh qua...