Em xin


Posted by thp ..80..247.198 on Mar 12, 2009 at 04:19:23:

Xin đừng ép nhau nói tiếng yêu
Sợ lời không thật dối gian nhiều
Với em tha thiết là như đủ
Sưởi ấm buồn đau lúc quạnh hiu

Nhưng đốt làm chi ngọn lửa lòng
Ngày mai tàn tắt giữa mùa đông
Thân như thú nhỏ mình thương tật
Làm sao qua khỏi được hai lần

Thôi để em đi với lá Thu
Giữ tình xưa đẹp bụi chẳng mờ
Những khi chiều xuống trên đường mộng
Xin là cơn gió như ý thơ ...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]