Tay nhàn rỗi một ngày Xuân tuyệt mỹ
ta lạc vào lữ quán bán tình yêu
quán bán đi cho kẻ mộng mơ nhiều
chân ảo ảnh và vĩnh hằng mộng mị
-
tình yêu Quán chẳng bao giờ ngơi nghỉ
khách ra vào trao đổi chút luyến thương
rủ rê nhau xây đắp mộng hoang đường
tâm dự định món hàng chưa rõ lắm!
-
Ta đã đến trao hồn nơi quán vắng
mắt,
tinh thần,
tai,
ý thức,
cảm quan
tìm ra em trang tuyệt thế giai nhân
để nhung nhớ khi ra về hôm ấy
-
trong quán nhỏ hồn thơ ai chẳng vậy
tỏ tâm mình qua khung trắng thơ xanh
ai ghé qua mua lấy một duyên lành
hương xông ướp cho lòng thôi trống vắng
-
Khu thương xá đông người từ buổi sáng
quán tình yêu khuyến mãi giấc mơ tan
đây thương xá tình yêu giữa thế gian
em đến ngắm nhưng em đừng mua nhá
-
và em hỡi van em đừng mặc cả
một ngày dài mua sắm sẽ qua đi
vài món hàng ảo giác, sắm mà chi
dù lưu lại chút men say tình ái!
-
Chân dung ấy tim yêu như cuồng dại
nét đa tình ta kiếm suốt trăm năm
Nhưng để rồi em nhỏ biết "chơi "khăm"
ta chợt tỉnh, ồ ra mình dại quá!
---&&---
Tìm em ta lại gặp ta
thế gian tìm mãi thương ra chính mình
-
Tác giả làm non 10 năm về trước trong dịp ghé thương xá
:)