Cô Hai à,
Tui biết cô thích xem phim bộ
Tận Hàn Quốc đến ở Hồng Kông
Nam tài tử Yang Dong Gun
Cô mê ảnh lắm, đừng hòng bỏ qua
Cô nhớ "Anh Em Nhà Bác Sĩ"
Ảnh diễn hay xuất quỷ nhập thần
Cô xem mê mẫn phân trần:
"Anh mà giống ảnh, tui bằng lòng anh!"
Ngó lên trời, trời xanh thăm thẳm
Ngó xuống đồng, đồng vắng quạnh tanh
Hò .. ơ ..
Đưa tay tui ngắt cọng hành
Thương cô đứt ruột, cô đành chẳng hay ???
Cô có xem "Bàn Tay Nhân Ái" ?
Những chuyện tình thợi đại lăng nhăng
Chia ly tan hợp xà bần
Còn tui một dzạ chung lòng thương cô
Cô đừng ham "Lấy Chồng Triệu Phú"
Chớ ham mê "Ngọn Cỏ Thiên Đường"
Trồng trầu thì phải khai mương
Chuyện đời ai biếu cho không bao giờ!
Cô xem "Người Đàn Ông Nội Trợ"
Thật giống "tui" thương dzợ quá trời
Thật như "Lối Sống Tuyệt Vời"
Cũng như Mùi - Hợi trọn đời mãi yêu
Tui có một "Tình Yêu Thầm Lặng"
"Tinh Yêu Và Tham Vọng" cõi lòng
Và "Tôi Muốn Được Kết Hôn"
Cùng cô Hai Hợi tơ hồng se duyên
Chắc "Thiên Định Tơ Duyên" chua đến
"Tình Yêu Và Điều Kiện" lao đao
"Ước Mơ Vươn Đến (Một) Ngôi Sao"
"Thiên Thần Hộ Mệnh" hãy mau quay về
Mấy hỗm rài cô mê "Người Mẫu"
Và "Minh Thành Hoàng Hậu" quá chừng
Còn thêm "Giọt Lệ Kim Cương"
Lệ cô tuôn chảy tui thương mũi lòng
Hò .. ơ ..
Phải duyên phải nợ cho xong
Chớ mê phim bộ .. ở không suốt đời!!! hihi ..
Anh Hai Mùi