Đời có em ca hát


Posted by 1tmbay ..71..236.46 on Mar 15, 2009 at 08:56:53:

Anh về lại vườn xưa
người gác già chưa biết
mùa Đông đang dẫy chết
vì trời mãi chuyển mưa
-
Em đã bỏ vườn thơ
chưa một lần trở lại
khu vườn đầy hoa dại
mưa nắng chẳng ra sao
-
Vườn xưa bão qua mau
cây lớn đổ đè nhau
anh nắm tay em nhỏ
ta chạy vội qua rào
-
bao giờ vườn ấm lại
em có ghé vườn chơi
cho mây tráng ngừng trôi
và nắng vàng thôi nhạt
-
Đời có em ca hát
và vườn sẽ nên thơ

Thơ cũ sửa lời lại chút ít cho hợp thời trang
1tmb




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]