In Reply to: Nỗi Nhớ Không Tên posted by :) on Mar 15, 2009 at 09:11:12:
MỘT TÍN ĐỒ
Bao năm qua rồi ḷng vẫn c̣n yêu
Giống kim đồng hồ cứ quay quay măi
Lực hút vô t́nh như trong thần thoại
Linh hồn ta vuột mất tự bao giờ
Người giam cầm trong ngục thất trang thơ
Một tín đồ rơ ngây ngô khờ khạo
Đem cả đời ḿnh dâng cho mộng ảo
Vẫn thành tâm ngoan đạo đến không ngờ
Lời kinh sám hối đọc giữa đêm mơ
Giữa cuộc đời buồn hư hư thực thực
Có phải tâm linh không bao giờ mất
Nên đâu cần gần cũng hiểu được nhau