Một lời không nói


Posted by thp ..80..247.198 on Mar 15, 2009 at 12:16:50:

MỘT LỜI KHÔNG NÓI

Anh ạ đêm nay mấy đêm rồi
Em ngồi đối diện bóng em thôi
Ngoài song gió xiết từng đêm thổi
Như cắt hồn em từng mảnh rơi

Em biết t́nh anh bấy lâu nay
Yêu em nhưng ngại muốn tỏ bày
Chắc sợ rằng em không chân thật
Hay là chưa đủ độ đắm say

Lấy lời đùa giỡn che thảm sầu
Nỗi ḷng không dấu được em đâu
Những khi buồn bă cô đơn quá
Mắt anh đă trộm nói ngàn câu

Đừng tiếc chi anh chỉ một lời
Đủ làm trái đất bỗng ngừng trôi
Để trái tim yêu ḥa chung nhịp
Không gian tràn nắng, ngập tiếng cười

Nhưng sao lẳng lặng bước ra đi
Em nh́n theo gót biết nói ǵ
Nhưng trong khoảnh khắc im ĺm ấy
Là cả biển sầu dâng khóe mi !!!

thơ cũ giờ lấy ra dùng v́ hợp thời trang :))



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]