In Reply to: mượn đỡ space posted by tcc on Jan 23, 2007 at 12:58:00:
bé đâu hay biết bao cạm bẫy
lỡ vướng chân rồi gỡ sao đây
vùng vẫy vô ích! 0 thoát được
anh hỡi! làm sao cứu bé đâỷ
gai nhọn của tình đang hớt hãi
bấu chặt đôi tay quá yếu mềm
fải chi, anh nhắc bé hay sớm
bé chẳng suy tư mãi thâu đêm
anh biết! bé thầm mong trộm nhớ
ôm gấu để mơ đến 1 người
kẻ ấy vẫn thường hay lạnh nhạt
để bé khờ dại đến rụng rời
fải rồi! bé ghét người ấy lắm
mai anh, nếu gặp đừng thèm chào
nghoảnh mặt, như chưa từng quen biết
để xem, người ta quê cở nào
uh mà, anh quen người ấy không
trông tướng, sao giống anh quá cở
---------------------------------------------
Đọc thơ anh biết bé muốn chồng
Sao không hỏI hắn có ở không
Vợ con có chửa bao bồ nhí
Job có đủ tiền nuôi bé không ???