Bài Thơ Cuối ...


Posted by ..207..57.102 on Jan 23, 2007 at 20:38:11:

Bài Thơ Cuối ...

Có ǵ tan vỡ trong đôi mắt
Mà cả hồn nhiên mất thật rồi
Tôi viết cho em bài thơ cuối
Bài thơ từ tạ lúc chia phôi

Hạt tuyết lạnh lùng buốt tim côi
Có trăi ḷng ra với cuộc đời
Có phơi giọt máu hồng đỏ thắm
Cũng chẳng bao giờ em hiểu tôi ...
......

(Hải Thụy)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]