Trong Rượu Có Sầu


Posted by :-*) ..205..187.130 on Aug 13, 2007 at 11:27:45:

Đêm nay anh ngồi nhớ chuyện đã qua
Chuyện của đôi ta suốt đời tồn tại
Em thì quên mau
Anh thì mãi mãi
Giữ trong tim hình bóng của em rồi

Đêm từng đêm bên ghế đá anh ngồi
Nơi dòng sông in hằn bao kỷ niệm
Mà tình yêu là gì
Nửa đời anh tìm kiếm
Để nửa đời còn lại nếm chua cay

Anh bây giờ anh đã lúy túy say
Có phải là em vừa rót sầu trong rượu?
Cho nỗi sầu dâng trong lòng
Hiện hữu...
Là cuộc tình cay đắng mấy năm qua

Thôi em về đi, đêm đã dần khuya
Sao đứng thế kia bên dòng sông ấy
Anh thấy mắt em đôi lòng lệ chảy
Anh thấy mắt mình cũng khóc rưng rưng

Thôi em về đi
Hoa đỏ
Thiệp hồng
Anh sẽ đợi một ngày nghe tim chết
Mà tình yêu là gì
Chính anh còn không biết
Đâu dám nói rằng..anh vẫn yêu em

Hãy để anh ngồi trút cạn bóng đêm
Anh mượn con tim viết lên dòng ly biệt
Em nhé quên đi
Nỗi buồn da diết
Anh để dành mai mốt nhớ em
Say...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]