Hồn xin nhỏ bé
Sầu dâng cỏ nhặt ngang mày
Ḍng sông ngấm mộng xanh đầy đôi vai
Lời người khóc đến hôm nay
Vời sương mở một bóng ngày thương yêu
Người vui, gió nhẹ buông nhiều
Hồn xin nhỏ bé, cung chiều nằm ngoan
Miên Đáng
August 8, 2007
-----------
Lục bát khuya thứ 5:
Người mang giấc mộng sa mù
Sầu dâng nửa mặt hư phù, rồi quên
Với con cá
Thương anh từ độ trăng mù
Nằm sông mê đẫm hồn phù sa trôi
Bao giờ mắt mộng đơn côi
Ra ḍng máu đỏ mồ môi dịu dàng?
Thương như tôi sầu giữa đàng
Với con cá ngậm nước tràn hư vô
Của bàn chân bước nơi mô
T́m ra biển rộng sóng xô dạt dào
Nằm im nghe gió ban đầu
Trong lời nói rợp cung sầu hiến dâng
Chào nhé
Chiều vàng, chiều đỏ, chiều xanh
Chiều lên gió trắng trải mềm ḷng nhau
Điệu vui vi vút điệu sầu
Lời ngô nghê ra lời chào thương yêu
Một con mắt
Một con mắt chỉ là một con mắt
Nh́n mỗi ngày rồi cũng sẽ thấy ra
Hồn quen nhớ mộng thật thà
Lạy muôn tính tú rụng qua sông sầu
Người rồi chẳng biết đi đâu,
V́ chưng cát bụi đêm thâu dịu dàng?
Cám ơn lời nói vội vàng
Gợi trong ḷng chút sương ngàn xanh xanh
Hai con mắt
Hai con mắt măi nh́n tha thiết
Buớc ban đầu lạc nẽo sương trôi
Bước sau bối rối từng hồi
Ḥa thân vào nỗi đơn côi một ḿnh
Một ḿnh một bóng lung linh
T́nh yêu vô lượng khắc h́nh trong tim
Của lời từ đó im ĺm
Đi ra đầu gió vờ t́m biển khơi
Biển khơi dẫu rất tuyệt vời
Nhưng con cá nhỏ chán đời bỏ đi
Sầu lên mắt sầu lên mi
Nhưng không khóc được nên chi dịu dàng?
Một đôi con mắt mộng ngàn
Nh́n lần thắm thiết, vô vàn đất xanh...
Vào một con mắt
Nhiều con mắt chung vào một con mắt
Nh́n cuộc chơi rồi dứt khóat ra đi
Đi đâu chẳng biết đường đi
Đi ra biển gọi nhu mỳ sương lên
Ḍng xanh lai láng buồn tênh,
Người không cần khóc v́ quên cuộc đời?
Mời vào mộng thắm tuyệt vời
Dâng qua biển lệ trong lời vô ngôn
Xin không khóc
Phải ta hiểu được ư người
Th́ xin không khóc không cười chi mô
Lạy ḍng sương thắm mặt hồ
Tan vào giây phút tuyệt cô đơn này
Miên Đáng
August 10, 2007
--------------
Viết thơ sảng
Viết đại ra một ư thơ
Chạnh nghe ḷng chút dại khờ thương yêu
Miên Đáng
August 13, 2007
Lục bát sến
Lục bát sến được viết ra
Tặng người một chút hồn ca dao buồn
T́nh yêu không có cỗi nguồn
V́ chưng đất rộng điên cuồng từ lâu
Miên Đáng
2:54 am, August 17, 2007