In Reply to: Re: Thế thôi posted by Nghiêng on Aug 28, 2007 at 15:25:06:
Từ tôi bỏ lại con đường
Tiếng cười chưa tắt dặm trường đă xa
Từ người thoáng chút phôi pha
Tịnh tâm trầm lắng trong ta bao lần
Từ chiều đếm bước lại gần
Ngóng trông ḥ hẹn những vần trong thơ
Từ hương hoa thoảng đêm mơ
Xem trăng soi bóng vu vơ khẽ cười
Thế thôi, chỉ thế, nhé người
--
Khi người dặn chỉ thế thôi,
hồn thơ xếp lại chúc người ra đi
Mến
------
Từ tôi hát khúc biệt ly
Mây giăng tóc rối chim di âu sầu
Từ người nét bút nhạt mầu
Vần thơ theo gió trên lầu vọng trăng
Từ tôi hết tuổi tơ măng
Trăng thôi là Nguyệt - chị Hằng cũng không
gác xưa trang điểm đóa hồng
gác nay kọt kẹt giấc nồng làm vui
Mến