Xa xa ngàn lớp mây mù
tà dương một bóng chiều thu biển t́nh
xoăi chân trên cát bóng h́nh
gió bay làn tóc....ḷng ḿnh chợt lay
Má hồng, nắng rót hây hây
để làn môi mọng đắm say sóng rền
sóng xô, cơn sóng ghập ghềnh
đôi bàn chân nhỏ quyện bên nước màu
Chiều vàng nắng nhạt phai mau
hoàng hôn vội đến, t́m nhau mắt nh́n
long lanh...kià mắt ai xinh
cho hồn điếng lặng chữ t́nh ấy ơi
Thả hồn theo gió chơi vơi
gở làn tóc rối, bờ môi thẹn thùng
nắm tay, tay nắm ngại ngùng
xin thời gian nhé trùng phùng chớ đi
Hỏi mà, có lúc mấy khi
ṿng tay xiết nhẹ nhu ḿ dáng ai
dấu chân trên cát trải dài
môi t́m môi....rót...nhớ hoài nụ hôn....
"...chân em bằng phân nửa chân anh à, babi...."
CMBCHHHB