về biển Alki


Posted by Bảo Trân ..130..32.182 on Oct 09, 2007 at 17:19:05:

a ha con nắng đà bay lượn
ớ nàng thơ vẫn nướng
dậy thôi!
tung tăng gió thoảng mây trôi
lung linh biển động
chợt tôi ngẫu lời

mặt nước động triều khơi nỗi dậy
chú hải âu đang xoải cánh bay
gót hồng rảo biển Alki
dấu in trên cát đôi hài dễ thương

làn tóc xoả chợt mùi hương toả
cợt vui đùa theo gió lượn bay
sợi dài sợi vắn sợi mai
chú ong ngớ ngẩn bướm say biển tình


tảng đá kia cuộn mình dưới nắng
e thẹn gì mà chẳng vui chung
nhẽ rằng khép nép mông lung
với giòng nước biển toé tung thuỷ triều

Bảo Trân



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]