suy nghĩ cùng hoàng ngọc biên
gần bảy mươi
ta khám phá tim mình
--- (*) từ bài cogito ergo sum ---
---- thơ Hoàng Ngọc Biên ----
ta thật sự đã không còn nhớ nhiều nữa
bụi thời gian đã ngủ vùi trên vai ta
oằn lưng còng xuống
ta ngồi viết tên ta
viết số điện thoại
viết số nhà
viết giờ uống thuốc
giờ ăn
giờ ngủ
[đôi khi viết những suy nghĩ của mình]
trên một cuốn sổ nhỏ
nhỡ khi quên
ta thật sự đã không còn nhớ nhiều
ngày tháng vẫn vèo qua
qua đi như bạn bè
tụi nó cũng chẳng hơn ta
có đứa ngồi đếm ngón tay mình trong nhà dưỡng lão
và đám bạn rụng dần đi như tóc trên đầu
ta thật sự đã quên dần
trừ em
những ngày tháng bên em
vẫn mừng reo như nắng hạ
[ .. chỉ xin em hôm nay đừng mặc áo vàng hoa
vì mùa thu còn rất mới ...]
ta thật sự đã quên
những suy nghĩ của ta
thoáng hiện
thoáng mất
[lúc muốn ghi xuống cuốn sổ nhỏ
chẳng hiểu đã vất nó ở một só nào]
những câu thơ của ông hoàng ngọc biên
cogito ergo sum
je pense donc je suis
– je suis quoi je suis qui
hãy suy nghĩ xem...
xét ra đâu có gì phải ầm ĩ
cogito ergo sum cái nào có trước
cái nào có sau? (*)
đâu có gì
phải
ầm
ĩ
Phạm Chung
(10/07)