Ru em ...


Posted by ..24..224.252 on Jan 28, 2007 at 21:25:51:

Ru em ...

Ru em tay gối ấm nồng
Trãi thơm vườn mộng giấc hồng dịu êm
Trăng khuya vằng vặc bên thềm
Soi miền miên thụy đào nguyên một bờ
Môi son đỏ thắm khép hờ
Gió hôn tóc rối vật vờ kiếp hoang
Anh còn du tưỡng thiên đàng
Lời thơ ru nhuốm bụi trần đảo điên
Đánh rơi bao nỗi khát thèm
Ôm đời ngục tối còn mềm cơn say
À ơi, xin trọn vòng tay
Ru em cho hết đêm dài nhớ thương
......

(Ngủ đi em mộng bình thường ...)

(Hải Thụy)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]