....


Posted by vk ..63..86.4 on Jan 18, 2008 at 19:56:20:

Tháng Ngày Qua

Rồi những kỷ niệm cũ lại như mới tự bao giờ
Nổi đau xưa cũng sống dậy như chưa từng được sống
Trong thâm tâm tôi trở nguyên h́nh cô gái vô vọng
Biết tựa vào đâu ngày tháng cũ đến đau ḷng

Tôi buông cuộc đời tưởng vậy được thong dong
Nào ngờ đời đánh bạt vào những nơi tôi không định tới
Thế là tương lai từng mong lại xa vời vợi
Cũng chẳng xót xa, tôi cứ ngụp lặn trong đời

Khi hiểu ra rồi, tôi chỉ c̣n lại một mảnh chơi vơi
Những mănh kia đâu, nay chỉ c̣n là quá khứ
Tương lai đâu chỉ là những phút ngồi tư lự
Tôi khóc tội tôi hay tội đời đi hoang .

Những phút đau thương hay những giây địa đàng
Những trái đắng hay quả ngọt tôi từng nếm
Chẳng ǵ khác ngoài tṛ đời phải chiêm nghiệm
Tôi vẫn c̣n đây h́nh hài một con người

Vẫn mau mắn lao vào những cuộc chơi
Rồi lại đau, lại thương, lại trốn vào vùng sâu thẳm
Có khi lại t́m được ra tôi từ những ngày lâu lắm
Những ngày đầu đời khi c̣n quá ngu ngơ ....

Hay tôi đă chết đi, chỉ là cái xác mà không ngờ ...
Bơ vơ....




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]