Tôi không thể trôi măi như ḍng sông
Bởi có lúc nghe chạnh ḷng ghê lạ
Có những đêm thấy ḿnh bơ vơ quá
Đâu người t́nh? ... đâu, ai đă yêu tôi??
Tôi không thể ôm giấc mộng xa xôi
Bởi thực tế là nỗi đau chua xót
Càng đợi mong, càng thấy ḿnh dại dột
Tôi như người trong cơn sốt t́nh si
Bến bờ nào cũng kẻ đến người đi
Tôi chờ măi sao thuyền em không ghé ?
Chỉ thoáng qua như chiếc thoi, thật lẹ
Tôi chưa hay, giấc mộng đă tan rồi
Tôi không thể chờ đợi nữa em ơi ...
Đành chôn giấu mối t́nh vào kư ức
Những giấc mơ có bao giờ là thật ??
Ừ thôi th́ ... đừng đánh thức t́nh yêu