Mai Này Ta Về Lại Biên Giới
mai này ta về lại biên giới
sống giữa rừng già để tiến quân
sẽ cùng chiến hữu qua muôn dặm
bước trở về quê giải phóng người
mai này biên trấn cùng quan ải
sẽ dấu tích đời măi chiến chinh
dẹp tan giặc đỏ thời vong quốc
bán Ải dâng tràn cả biển Đông
bạn đă cùng qua qua chiến trường
đứa đă chết sau ngày lụn bại
c̣n nhớ không chiến hữu của ta
bạn Thanh chết giữa chợ Đầm năm đó
chúng ta sẽ lại cùng vượt tuyến
tháng năm xưa vẫn dấu tích này
đă cùng vượt biển đành xa mẹ
để cứu đời, để cứu chính ta
ba mươi hai năm c̣n lửa rực
bạn đă vong thân, đă nhập thần
giặc đỏ vẫn c̣n đang bạo ngược
và chúng ta, kẻ sống sót tận cùng
ta sẽ trở về vùng biên giới
sẽ nuôi lửa rực trái tim khan
sẽ cùng thiên hạ dẹp giặc đỏ
sẽ qùy bên mộ mẹ cha ta
sẽ cùng vươn dậy nuôi lịch sử
sẽ lật trang xưa dấu tích hờn
sẽ mở trang mới, trang chiến tích
kẻ phải lưu vong đă trở về
trở về kêu gọi cùng chiến hữu
những chiến hữu giờ vẫn kiên gan
dù giặc đă bầm thây giữa chợ
và vẫn c̣n ta nối kiếp đời
này bạn, năm xưa Thanh bị xử
bạn chết hiên giang giữa chợ Đầm
ta không hề quên bạn ngă gục
ta sẽ trở về rực núi sông
sẽ thắp nén nhang người phục quốc
đă hy sinh sau cuộc chiến lui hoang
và sẽ dựng lại cờ vàng lẫm liệt
đạp nát cờ hồng, lũ phản quốc
nguyễn đăng tuấn
(ngày 31 tháng giêng năm 2008)