Lạnh Không Em Hỡi


Posted by . ..198..9.10 on Feb 20, 2008 at 15:30:57:

Ừ cũng tại, tại anh tất cả
Cửa không gài, chẳng khóa chi cơ
Để cho ngọn gió giả vờ
Thổi rơi chiếc yếm, thắt hờ vai em

Rồi hại bé cả đêm không ngủ
Anh đau ḷng nên rủ rong chơi
Vứt đi sầu muộn trong đời
Hoà chung hơi thở mắt, môi nồng nàn

Đêm lạnh quá lửa than cũng tắt
Sưởi nhau đi bằng mắt, bằng môi
Bằng lời âu yếm gọi mời
Anh đưa em đến đỉnh đồi ái ân

Từ em, gót ngọc, thân trần
Từ anh, khao khát tay lần vuốt ve
Yêu sao ánh mắt e dè
Cố kiềm tiếng ngất mà nghe tê hồn

Dịu dàng anh đặt nụ hôn
Trên vành môi thắm c̣n thơm hương t́nh
Cho anh đi nhé, van xin
Thịt da em ngọt, mật t́nh cũng ngây

Lạnh không em hỡi, đêm này ?
Chiếu chăn thừa thăi, ṿng tay ân cần



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]