In Reply to: Re: Đàn Bà posted by , on Mar 03, 2008 at 02:24:11:
"Ghét anh cái tật lim dim
Mơ lên đồi núi đắm ch́m khói sương
Áo tơ cơi thả đêm trường
Mắc chi nh́n lén rồi cuồng với say"
Nhớ em vào giữa ban ngày
Không chăn, không gối, ṿng tay hững hờ
Nên đành thả mộng vào thơ
T́m về bến cũ, bên bờ ái ân
Nhớ em khao khát vạn lần
Ra vô chẳng đặng, bâng khuâng cả chiều
Thấy ḿnh trống vắng cô liêu
Một đêm chẳng phải là nhiều đâu em
Thôi th́ đêm nữa lại đêm
Cho nhau tất cả để t́m thấy nhau
Em cho môi mắt ngọt ngào
Anh cho em lại biết bao nồng nàn !
**********
Đâu sợ đâu, ghẹo (.) th́ (.) ghẹo lại thui :)