Bài thơ Không Tên
Không Tên
Lâu rồi em không ghé vườn thơ
Ngày tháng bôn ba một bóng mờ
Thời gian gịng nước trôi trôi măi
C̣n phút giây nào để mộng mơ
Có ngày nhàm chán như hôm nay
Chợt thấy chân ḿnh trở lại đây
Lang thang giữa góc vườn hoang vắng
Giữa những bài thơ đă héo gầy
Tự nhiên lại muốn viết đôi ḍng
Chẳng biết v́ sao, tự hỏi ḷng ?
Buồn vui thuở ấy, đâu c̣n nữa
Thơ phú t́m ai xướng hoạ chung
Bài thơ viết vội để rồi quên
Một thoáng ưu tư thoáng muộn phiền
Hăy cho thơ được nằm yên ngủ
Khách đọc rồi đừng có gọi tên