Ở bên này giọt mưa không dài lắm
Đủ kéo dài nỗi nhớ đến ngày mai
Mưa cũng không ngắn hạn như tình ta
Vừa cho em chồn chân không bước nữa
Giấc trăm năm có bao giờ mục rựa
Chốn yên bình biết có được bình yên
Và giọt mưa là một cõi rất riêng
Đã, và đang biết rồi những trăn trở
Bài thơ tình em viết còn dang dở
Hẹn tạnh mưa sẽ ráng viết cho xong
Hẹn như vầy đã hết mấy mùa Đông
Mưa rơi mãi sao vẫn còn chưa dứt
Mai có mưa nhớ mang dù che nước
Cứ bung cánh dù như anh buông thả tình ta
Tay em không dài để với chiếc dù xa
Tay chỉ đủ rộng để ôm niềm nhớ
Sau cơn mưa biết trời có sáng rỡ
Hay gió vô tình thổi lạnh đến tương tư
Để cho em thả tiếng thở dài qua ngôn từ
Bằng những giọt mưa bên anh đang vỡ bóng