valentine này
Posted by nqnv ..66..216.100 on Feb 14, 2007 at 18:45:46:
sao tôi không thấy yêu ai, chỉ thấy ghét quá nhiều người, không ngờ có ngày t́nh yêu của ḿnh đă cạn
------------------
Mồ hôi rộn ràng
Em là Nguyễn Thị Quỳnh Như
Bồng dưng ghét suốt không từ người thân
Bao nhiêu thương đă t́nh chân
Bây giờ bôi xóa thành vần thơ rơi
Ở trong giọt máu không rời
Giọt mưa không ướt ngoài lời chảy xuôi
Chảy ngang đêm nhỏ bùi ngùi
Chảy về cơi mộng niềm vui sương mờ
T́nh yêu lạ lẫm t́nh cờ
Trái tim băng giá bên bờ vực sôi
Người ngồi ngó nỗi đơn côi
Tan trên phố thị mồ hôi rộn ràng
Bàn chân đếm bước bàng hoàng
Đi qua chốn nọ muôn vàn thân quen ...
Miên Đáng
Feb 15, 2007