thơ cho người


Posted by nqnv ..66..216.100 on Feb 21, 2007 at 19:30:47:

thơ cho người ngày mới mùa xuân
bình rượu cạn không còn hơi men nữa
thơ ta viết không còn mùi hương cũ
tình nhạt dần theo những mốc thời gian

thơ cho người ngày mới đầu năm
cành hoa héo oằn mình bên cánh lá
tình yêu cũng đã đến thời vàng úa
nên đời buồn theo những mốc thời gian

người nhận giùm bài thơ mới đầu năm
dốc bình cạn giả vờ như cũng uống
nếu ở đời có một điều hoang tưởng
là chút tình ta gởi lại ở bên người



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]