Nhủ
Hôm nay mây về phủ kín tim tôi
Bao năm đam mê đã nhiều nghiệt tội
Tham lam, sân si, nửa đời ngập lội
Chợt muốn lên non -- từ giã ưu phiền
Mong ..
Tìm về một nơi xa đời trần tục
Hồn vào hư không, quên điều phiền muộn
Nghiền ngẫm nghiệt duyên, nghiệm lẽ vô thường
Nhưng ...
Khoanh chân tôi ngồi gậm nhấm câu kinh
Câu kinh khô khan, nhớ lời tình mị
Hư vô mênh mang -- vẫn còn hệ lụy
Nhìn áng mây bay, chợt nhớ tóc mềm
Đành ...
Đành rời non thôi, trở về thực tại
Nét mắt môi ai, ngọt ngào nghiệt tội
Để kiếp sau thôi, từ giã ưu phiền .
Để kiếp sau thôi, từ giã ưu phiền .
____
Nghe Một Cõi Đi Về của TCS phê quá . Bèn chế lời, hát chơi !
Mong ông Trịnh không hiện hồn về bẻ cổ .
:{ )