In Reply to: Re: ta vẫn thế posted by ch on Jan 22, 2007 at 08:06:36:
"Dáng xưa giờ chắc ..."
Version I:
Gọi nhau là cố nhân rồi
Gặp nhau, đành chỉ bồi hồi lặng im
T́nh chôn vào cơi im ĺm
Vẫn nghe kỷ niệm trong tim chập chờn
Nhủ thầm, quay mặt là hơn
Mà sao xao xuyến từng cơn dâng đầy
Dáng xưa em vẫn thon gầy
T́nh xưa, ôi vẫn ngất ngây trong hồn
(Ối cố nhân đó đó ơi !)
(rp)
___
Version II:
T́nh xưa chẳng được, mơ hoài
Tóc thưa râu bạc mệt nhoài cứ mơ
Ra vô thờ thẫn, thẫn thờ
Ŕnh không có CỌP, thả thơ nhớ đào
Ối bác ơi, phải không nào
Bác mà gặp lại: Ủa ! Sao lạ kỳ !
Xưa, en đóa trà mi
Mà nay, en bự bành ki, dzềnh dzàng
Cũng may en bước sang ngang
Bằng không ...
Bỏ mạng sa tràng dzới en !