em phải về đối diện với các con
bốn cánh tay vươn ra từ nhà trẻ
vừa thấy mẹ đă khóc oà kể lể
mặt lấm lem bụng đói lả mệt nhoài
em phải về đối diện với chồng thôi
như đối diện với người đi đ̣i nợ
nợ càng trả càng dày thêm con số
bao nhiêu năm mới trả hết nợ đời
em phải về đối diện với gương soi
có gương mặt khổ đau chưa từng thấy
có đốm lửa trong ḷng leo lét cháy
thổi đời lên bằng chỉ một câu thơ
em phải về đối diện với giấc mơ
gương mặt ấy c̣n chập chờn ma quái
đó là anh và cuộc t́nh thất bại
đêm giật ḿnh ú ớ chuyện t́nh yêu