.....


Posted by :-*) ..205..187.130 on Jan 09, 2007 at 06:55:34:

lâu lâu đọc lại thấy bùn bùn...

Nghe em nói mai này thuyền xa bến
Anh giữ lòng bình tĩnh chút em vui
Có nghĩa gì đâu em hỡi, chỉ một đời
Anh muốn khóc...
Nhưng thôi
Thà im lặng

Nghe nói xứ người nửa đêm rất lạnh
Và mùa Thu mấy dịp trãi sân vàng?
Sợ gót hồng em khó được nhẹ nhàng
Anh đã trãi một trời thơ tiễn bước

Một trời thơ bắt đầu ba năm trước
Lúc chia tay thơ cũng ngậm ngùi buồn
Thơ có mềm như xác lá Thu không?
Cho em bước một đời bên xứ lạ

Ta vì nhau đã bao lần vất vả
Lại vì tình nên cứ phải luyến lưu
Nghe nói xứ người không có mùa Thu
Em lấy ai viết thư tình cho đọc?

Đột nhiên đêm này anh như muốn khóc
Sợ em buồn khi biết được
Nên thôi...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]