Cánh cửa lòng hôm nay em khép lại
Ta chung thân giam hảm nửa đời mình
Bỗng hoãng sợ màn đêm và bóng tối
Em đi rồi, ta vò nát tâm linh
Đốt chi nửa ngọn lửa hồng tắt lịm
Hy vọng gì, giãy giụa một niềm tin
Giá phải chết cho thân em tội rửa
Ta không than, không tiếc đế giử gìn
Em bất hạnh mang nổi đau bất hạnh
Ta vô tình đâm nhói quả tim non
Em chạy trốn gót mòn chân rướm máu
Ta lang thang tìm kiếm mỏi mê hồn
Ly rượu cay nhấp lên môi quá khứ
Hôn nồng nàn những kỷ niệm xa xưa
Ta khắc khoải chờ mong em lần nửa
Đừng bỏ đi ta sống cũng dư thừa
Nếu đánh đổi dòng máu ta chảy cạn
Để cho em nhìn thấy đời đẹp tươi
Và nếu phải rút tủy xương ta biếu
Chỉ mong em môi nở một nụ cười ...
.......