mừng Em sinh nhật tháng giêng
cứ sau lễ Giáng Sinh là mình
lại có cái cớ để mơ mơ
màng màng ngồi trước màn ảnh vì
tính có lúc thấy hồn phơi phới
vì nắm bắt được câu thơ hay
đôi lúc mặt cau cau như bị
bệnh đau bụng kinh niên mà Em
thì cứ đi qua đi lại nhìn
cái màn ảnh xem bài thơ tình
sinh nhật tháng giêng được bao nhiêu
chữ cứ thế là mình lại có
thêm cái cớ để ngồi mơ mơ
màng màng trước màn ảnh vì tính
có lúc thấy hồn phơi phới vì
viết câu thơ lục bát thật hay
nhưng đến câu sau thì cái vần
nó bay đâu mất làm cái mặt
lại cau cau có có như bị
đau bụng kinh niên mà nếu lúc
đó Em đi qua đi lại nhìn
cái màn ảnh vi tính để xem
bài thơ sinh nhật tháng giêng cho
Em được bao nhiêu chữ thì chắc
là Em sẽ thất vọng vô cùng
thôi thì trước giờ chẳng có chàng
"thi sĩ" nào có can đảm làm
thơ tình mừng sinh nhật em bằng
thơ tân hình thức; này Em anh
sẽ viết bài thơ bẩy chữ không
vần để mừng Em sinh nhật tháng
giêng, ai mà cau cau có có
chê bai là thơ không vần thì
đúng là bị đau bụng kinh niên
vì thể thơ gì đi nữa thì
cuối cùng cũng chỉ là câu chúc:
mừng Em sinh nhật tháng giêng !
:-)
Phạm Chung
(1/2007)