Lời ru ...


Posted by Ta ..207..100.172 on Jun 08, 2007 at 11:27:38:

Ru em vào cõi mộng
Gió lồng lộng chiều nay
Nắng ngủ say, lá động
Em trọn giấc thơ ngây

Bàn tay trên phiếm gỏ
Lời ngọt ngào ngân lên
Con sóc ngồi ghặm vỏ
Mắt giương tròn nhìn xem

Anh mĩm cười chợt nghĩ
Phải chi sóc là em
Đôi mắt đen lấp lánh
Nhìn anh rất êm đềm

Ngồi đây anh lại nhớ
Dáng em nằm nghiêng nghiêng
Những đường cong ẩn hiện
Để bóng đêm khát thèm

Ngủ đi em ngoan hiền
Dạt dào tình của Biển
Ru ngàn năm con sóng
Ôm Cát vàng dịu êm ...
......




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]