Ngày nào
Rồi đến một ngày nào
Em chẳng c̣n trong tôi
Mùa ve đến lao xao
Thời gian trôi cứ trôi
Rồi đến một ngày nào
Tôi chẳng c̣n trong em
Mùa lá đến hư hao
Gịng đời xuôi măi xuôi
Tôi sẽ già đi, run rẩy
Sẽ ngồi trên xe lăn
Nghe mùa ve hội trẩy
Đợi hạ về trước sân
Tóc em cũng sẽ bạc
Không lượt là mây tuôn
Chiều xuống mờ vóc hạc
Đợi lá từng cánh buông
May thay cho kiếp người
Rồi cuối cùng cũng quên
May thay cho kiếp người
Mặt nước hồ cũng yên
Rồi đến một ngày nào
Chẳng c̣n nhớ đến tên
Mùa ve cứ lao xao
Đời vẫn cứ điềm nhiên
Rồi đến một ngày nào
Chẳng c̣n nhớ xa xôi
Mùa lá cứ hư hao
Đời vẫn mĩm môi cười