Chiều Sài Gòn mưa hoài nổi nhớ
Ướt tóc mùa đông rơi giữa bâng khuâng
Mùi hoa sứ đưa gần lối nhỏ
Em ở đâu sao chẳng về bên anh
Em ở đâu, Sài Gòn anh lạc lõng
Kỷ niệm xưa mờ nhạt giửa bụi đường
Trái tim đau khóc hàng me già cõi
Anh vẩn ôm hình bóng của người thương
Anh vẩn nhớ chiều hoàng hôn phố biển
Bóng tà dương soi ghềnh đá êm đềm
Hương tóc mượt mềm vòng tay nồng ấm
Biển rì rào anh bảo: "Biển gọi em ...!"
Đêm Sài Gòn không có em buồn lạ
Đèn hoa đăng che lấp ánh sao trời
Ly cà phê khói mờ mưa tầm tả
Anh nhớ em, nhớ quá người yêu ơi ...
.......
Em ở đâu, Geelong, ... Port Campbell
Hay Melbourne, trên đỉnh ngọn Tower
Em ở đâu, lòng có luôn hoài nhớ
Bóng một người trên đường phố bơ vơ ...