Bài thơ t́nh tiếp nối ...


Posted by biển ..207..45.50 on Jul 03, 2007 at 21:37:55:

Tôi viết lại bài thơ t́nh chưa củ
Bài thơ mà lời không đủ yêu em
Hạnh phúc ấy như giấc mơ rất thật
Đến bên tôi ươm mật ngọt môi mềm

Em thanh thoát, tôi tục trần suy nghĩ
Viết vần thơ đầy mộng mị dă hoang
Trái táo chín rơi nằm yên trong bị
Tôi tham lam nên chết ngất bao lần

Trong bóng tối của màn đêm đồng lơa
Ngọn nến hồng, trắng quá thịt da thơm
Tôi cuối xuống gục đầu, thân run rẩy
Thổn thức nghe kinh nguyện rổi linh hồn

"Maria, ... nàng đẹp hơn con tưỡng !"
Thần thánh hơn chiếc áo trắng nguyên khôi
Và tinh khiết giọt nước Yến trên môi
Con uống cạn ḍng sinh chồi nóng bơng

Từ giấc mơ lóe lên niềm hy vọng
Cuộc hành tŕnh vượt khoăng cách không gian
Tôi đả đến miền đất hứa thiên đàng
Để trở lại viết thơ t́nh tiếp nối ...
......

(Để lần nửa ước mơ hoang tội lổi ...)



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]