Nếu, giả sử ... nếu như, ... ngày mai nếu ...


Posted by biển ..207..45.50 on Jul 03, 2007 at 21:40:48:

Ottawa, ...
Chợt nghĩ về em nghe ḷng vui rộn rả
Vườn nhà anh hoa nở, lá xanh tươi
Bông tường vi khoe sắc thắm giửa trời
Đẹp như nụ cười em ngày mới quen nhau ḿnh đả ...

(Ơ hay, ḿnh đả thế nào em c̣n nhớ rỏ ... ?)
Anh chỉ nhớ đôi má em thẹn thùng ửng đỏ
Những thơ t́nh trao ngỏ ư yêu thương
Em xí gạt bảo tên em: "Nguyễn Mộng Thường"
Anh tin thật để từ đó tơ ḷng vương nhung nhớ
Và dạo ấy ḿnh thường hay hờn dổi
Tại em cơ, ... không, ... không phải, ... tại anh khờ
Cứ đổ lổi rồi ngại ngùng mắc cở

Tháng ngày trôi với bao niềm trăn trở
Dệt vần thơ ḥa nhịp thở t́nh yêu
Theo thời gian ḿnh say đắm thêm nhiều
Giờ anh biết, ta yêu nhau là điều không thể thiếu ...
......

Nếu, giả sử ... nếu như ... ngày mai nếu
Có kẻ khờ ngọng nghịu đến t́m em
Giửa phi trường lồng lộng chuyến bay đêm
Hắng đứng đó cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ thắm

Và một chút ngở ngàng im lặng ... !!!

(Hải Thụy)
-------------------------------------------------------------------------

Melbourne, đêm đông lạnh se anh ạ !
Sao ḷng em chợt ấm áp lạ thường
Nghĩ về anh nghe rộn rả niềm thương
Và kỷ niệm lại hiện về khiến ḷng thêm vương vấn

V́ sao ḿnh quen nhau anh nhỉ ... ?
Em chỉ nhớ vô t́nh đọc được ḍng thơ
Rồi bâng khuâng mong một lần gặp gở
Rồi bở ngở thẹn thùng trăn trở những đêm thâu
Đắn đo, ... lưỡng lự
Anh tinh nghịch ngạo đời
Thơ ư thâm sâu từng ḍng, từng chử
Em dổi hờn, bướng bỉnh
Chẳng chịu nhường anh

Ngày tháng trôi nhanh ...

Lời thơ giận hờn biến thành lời yêu thương lúc nào không rỏ
Trăng tỏ, trăng mờ đả mấy mùa
Và chúng ḿnh đều hiểu
Ta yêu nhau là điều không thể thiếu

Nếu, giả sử ... nếu như ... ngày mai nếu ...
Vượt muôn trùng đại dương anh đến t́m em
Với đóa hồng hoa và một chút ngỡ ngàng im lặng
Melbourne, hôm ấy hẳn trời sẻ nắng ...

Ta sẻ ra sao anh nhỉ ... ?
Em củng không biết nửa
Chỉ biết h́nh như ḿnh đang hồi hộp đợi ngày này,
phải không anh ... ???

(Thụy Du)



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]