In Reply to: Re: Lời Mẹ dặn posted by GS on Aug 06, 2020 at 15:13:04:
-Mẹ ơi, mẹ nghe cổ nói chưa
bây giờ đâu phải Diễm ngày xưa
mà sao mẹ cứ khăng khăng bắt
bắt lấy Thị Nở mẹ mới vừa!
Mẹ:
-Đời con Mẹ biết lắm truân chuyên
cô ấy thương tình có lời khuyên
Cưới ngay Thị Nở nhà vui nhé
Ngoan ngoan Mẹ cho kẹo cho tiền
Nghịch:
-Con muốn vô vườn muốn đùa chơi
Thị Nở con chán, chán ghê nơi
Ả đâu có biết vô sì-tóc
Làm sao cưỡi cọp để chơi vơi
Mẹ:
-Con à, con nói mãi làm chi
Mẹ thích cháu bồng, thích ghê đi
Con mà không cưới thì đi khuất
vô chùa ở với đấng từ bi